Những cánh chim Hải Âu

Câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Âu thành lập cách đây 18 năm, gồm những chị em ở nhiều ngành nghề khác nhau. Họ là nhà báo, nhà giáo, doanh nhân, viên chức nhà nước... tất cả đều yêu thích chụp ảnh, có người cầm máy ảnh từ tuổi ấu thơ nhưng cũng có người đến quá tuổi "tam thập nhi lập" mới tập chụp ảnh.

Họ chụp ảnh một cách tự nhiên vào thuở ban đầu, cứ giơ máy ảnh lên là chụp không hiểu thế nào là bố cục, là ánh sáng thẳng, ánh sáng ngược. Họ "đốt" phim không thương tiếc để dần dần được những tấm ảnh có hồn. Qua sự học hỏi bằng sách, bằng những cuộc xem triển lãm tranh, ảnh và nhất là bằng những cuộc học lẫn nhau trong các chuyến đi sáng tác. Thế rồi "có công mài sắc có ngày nên kim", đã có những tấm ảnh đạt đến trình độ "ảnh nghệ thuật" được gửi đi triển lãm trong tỉnh, thành phố, khu vực, trong nước và nước ngoài.

Năm 1991 có tám chị em thường xuyên đi sáng tác đã cho ra mắt một triển lãm ảnh đen trắng phong phú về nội dung, chững trạc về nghệ thuật. Ảnh của triển lãm này đã xuất bản thành tập sách ảnh đầu tiên của giới nhiếp ảnh nữ. Ðến năm 2000 trong một chuyến đi sáng tác ở Mũi Né, Phan Thiết (Bình Thuận) họ nhìn những cánh chim Hải Âu bay lượn trên vùng biển. Mọi người bất giác nghĩ ra chúng ta phải thành lập một câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ đầu tiên của cả nước và lấy tên là Hải Âu để kỷ niệm chuyến đi sáng tác ảnh ở Mũi Né.

Ðến nay câu lạc bộ đã có hàng chục, hàng trăm những chuyến đi sáng tác đơn lẻ hoặc từng nhóm và có khi cả 14 chị em cùng đi. Họ đi không biết mỏi, đam mê cầm máy đi tới các nhà máy, công trường, thôn quê, lên rừng, xuống biển từ Mèo Vạc, Ðồng Văn (Hà Giang) đến đất mũi Cà Mau. Nhiều chị em còn vươn xa ra nước ngoài như vùng Ðông - Nam Á, châu Âu, Mỹ... mang về phong cảnh, con người và nếp sống văn hóa của những đất nước xa xôi để giới thiệu với nhân dân Việt Nam.

Những chị em "nhà chim Hải Âu" cầm máy ảnh đi bộ lang thang trên đường phố, đi xe đạp tới làng quê để chụp, cây đa giếng nước cổng làng. Họ có nhiều chuyến đi xuyên Việt ngoạn mục bằng xe máy. Công sức của chị em đã bù đắp bằng hơn 80 cuộc triển lãm ảnh cá nhân hay triển lãm chung với các Chi hội nhiếp ảnh ở các tỉnh và thành phố Hà Nội, Huế, Hà Giang, Cần Thơ, Bình Thuận, Kiên Giang, Ðà Lạt...

Nói đến Hải Âu, không thể không nhắc tới nghệ sĩ nhiếp ảnh Ðào Hoa Nữ con chim đầu đàn của câu lạc bộ.

Câu lạc bộ Hải Âu vừa ra mắt tập sách ảnh đen trắng nghệ thuật do nhà văn hóa phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh xuất bản gồm 65 ảnh của 14 tác giả. Ðó là những bức ảnh đẹp về con người, chim muông, hoa lá, phố cổ, sông nước, đồng ruộng, làng quê, phong cảnh...

Những cánh chim Hải Âu vẫn hàng ngày hàng giờ mang trên mình chiếc máy ảnh, vỗ cánh bay đi khắp mọi miền để mang lại cho thế hệ ngày nay và mai sau những bức ảnh nghệ thuật sáng giá.

Có thể bạn quan tâm