Đã hơn 30 năm qua, Hồng Giang phải nằm liệt trên giường bệnh. Toàn thân không cử động được, từ ngực trở xuống, các cơ cứ teo dần, mất cảm giác. Với giọng bình thản, anh Giang kể cho chúng tôi nghe về quãng thời gian đau đớn, chật vật nhất của mình. Không thể đi học như bao bạn bè cùng lứa, anh tự tìm cho mình cách học riêng. Nhà đông anh em lại nghèo, bàn học không có, mọi người lấy giường thay cho bàn. Sách vở đều để trên giường, cậu bé Giang nhìn thấy sách “rất thèm”. Rồi nhờ anh chị, bố mẹ dạy thêm, rồi tự mày mò đọc, làm toán, kẹp chiếc bút vào giữa hai ngón tay tật nguyền và tì cán bút vào má mà viết. Mỗi con chữ anh viết ra chứa đầy sự khổ công, nhọc nhằn. Cùng với sự dạy dỗ của bố, vốn là một thầy giáo trường làng, cứ như thế, năm tháng giúp anh lấp đầy kiến thức tiểu học, THCS và THPT. Sau này, chỉ với chiếc đài, cái ti-vi đen trắng, anh đã “lần mò” học thêm tiếng Anh rồi trở thành người dịch sách, truyện tiếng Anh cho các đơn vị xuất bản tên tuổi như Nhã Nam, các báo Hoa Học Trò, Tài Hoa trẻ, Thế giới mới… Phục anh từ cách tự học bao nhiêu, nghe anh kể về công việc chính của mình bây giờ càng thêm “nể” anh. Năm 2006, anh Giang cùng một vài người bạn rủ nhau lập trang web vannghenamdinh.com.vn. với mục đích là để tạo một nhịp cầu văn hóa cho những người yêu văn học, nghệ thuật trên đất Nam Định nói riêng và trên khắp mọi miền Tổ quốc nói chung. Cũng chính anh giữ vai trò quản trị cho trang web, chịu trách nhiệm thiết kế, up bài, nhận thư từ của bạn đọc gửi về với số lượng truy cập 5.000-6.000 lượt/ngày. Ngoài ra Trần Hồng Giang còn quản trị trang du lịch tournamdinh.com.vn. giới thiệu du lịch Nam Định ra bạn bè trong nước, thế giới. Từ chiếc láp-tốp nhỏ, Hồng Giang đã tự học, mày mò nghiên cứu thêm rồi sử dụng thành thạo, học thêm các kiến thức cơ bản nữa và có thể thiết kế được web. Nhìn cách anh sử dụng máy tính chỉ bằng một chiếc đũa cắn trong miệng, dùng má để chuyển động chuột mới thấu hiểu được nỗi gian truân của anh.
Anh Giang chia sẻ về những ngày đầu với nghiệp văn chương: “Tôi viết văn một cách rất tự nhiên, như là một nhu cầu, một đòi hỏi bình thường của bản thân. Ban đầu, tôi nghĩ đơn giản, viết ra để giải tỏa cảm xúc, để tự mình chia sẻ với chính mình những điều mình nghĩ, mình cảm nhận về cuộc sống chung quanh, về bản thân. Sau đó, tôi mạnh dạn gửi thử những bài viết nhỏ cho một vài tờ báo. Không ngờ được đăng, được tòa soạn gửi báo biếu và nhuận bút. Điều đó khích lệ tôi khá nhiều, là nguồn động viên để tôi tiếp tục con đường văn chương”. Và rồi từ những tác phẩm nho nhỏ ban đầu ấy, anh Giang đã có những tác phẩm lớn hơn trở thành một hội viên tích cực trong bộ môn thơ của Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Nam Định. Từ năm 2003 đến nay, đều đặn anh cho xuất bản các tập thơ, truyện như: Nỗi nhớ mùa hè (tập thơ) - Hội VHNT Nam Định, năm 2003; Chuồn chuồn phố (tập thơ) - NXB Hội Nhà văn năm 2011; Thương lắm quê mình (trường ca - NXB Hội Nhà văn ) năm 2014; Những con vịt cánh sẻ (tiểu thuyết) - NXB Lao động năm 2015 và mới đây là tập thơ Hoang ngôn - NXB Hội Nhà văn 2016... Trần Hồng Giang rất có “duyên” với các cuộc thi văn chương. Cái duyên đó phần lớn đến từ sự nghiêm túc của anh đối với những điều mình viết ra. Trên hết, những thứ mà anh viết được “vắt” từ cuộc sống, qua trải nghiệm của một số phận không may mắn. Nhưng không vì thế mà nó kém phần tươi sáng, kém đi tình thương mến vô bờ bến với cuộc đời này. Khác những người quen chìm đắm trong những khúc cua tăm tối, anh dũng cảm sống, dũng cảm chấp nhận và dũng cảm cùng văn chương vượt qua. Anh nhận khá nhiều giải thưởng như một sự ghi nhận, vinh danh trong nhọc nhằn. Đó là giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi viết kỷ niệm sâu sắc về Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2005; giải ba cuộc thi viết “Những phụ nữ vượt lên số phận” do Hội LHPN Việt Nam và Báo Lao Động tổ chức năm 2007; giải nhì và giải khuyến khích cuộc thi viết "Người khuyết tật và thị trường lao động" do Bộ LĐ-TB và XH tổ chức năm 2010; giải nhất cuộc thi viết: “Internet đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?” do Hiệp hội Internet Việt Nam và Công ty FPT tổ chức năm 2012... và mới đây nhất là giải ba cuộc thi viết “Vượt qua nghịch cảnh” do diễn đàn Phật học Vườn Tâm tổ chức năm 2015… Không chỉ giỏi viết văn, làm thơ, hiện anh Giang còn cùng với một nhóm bạn nhận viết kịch bản phim truyền hình cho một số hãng phim.
Như một cánh chim không mỏi, hằng ngày, Trần Hồng Giang vẫn đang nỗ lực sống, nỗ lực sáng tạo và kiên định với những đam mê, tất bật công việc.