Nhiều nhà cao tầng tại Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dư chấn động đất tại Myanmar

NDO - Thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, chiều 28/3, một trận động đất mạnh vừa xảy ra tại Myanmar. Nhiều người dân trong các công sở, nhà cao tầng ở thủ đô cảm nhận rõ rung lắc mạnh do ảnh hưởng của trận động đất này.
0:00 / 0:00
0:00

Đèn rung lắc trên tầng 10 tòa nhà cao tầng ở Long Biên.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 20 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 28/3/2025 một trận động đất có độ lớn 7.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.71 độ vĩ Bắc, 96.02 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Động đất xảy ra tại khu vực Myanmar.

Mặc dù động đất xảy ra tại Myanmar nhưng cùng thời điểm, nhiều người dân tại Hà Nội cho biết đã cảm nhận được dư chấn của trận động đất này.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân , chị Nguyễn Thị Thu Hà, cư dân sinh sống trên tầng 19 tòa nhà Mipec Tây Sơn cho biết, lúc 13 giờ 25 phút, tự dưng tôi thấy người chao đảo, cảm giác có cơn rung lắc nhẹ. Mới đầu, tôi nghĩ bản thân bị chóng mặt do vừa uống cốc trà nhưng sau đó thấy cửa phòng ngủ kêu cót két, lắc qua lắc lại, biết ngay là động đất.

Đèn trần nhà chị Thu Trang, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng bị rung lắc mạnh

Trước đó, vào năm 2002, khi chị Hà còn làm ở tầng 16 tòa nhà Vietcombank Trần Quang Khải, chị cũng đã có trải nghiệm về dư chấn động đất kiểu như này rồi. Lúc đó, chị đang ngồi tự nhiên thấy màn hình máy tính đu ra đu vào, quay sang hỏi bạn đồng nghiệp bên cạnh thì biết là động đất, hai chị em chạy từ tầng 16 xuống cũng chóng cả mặt. Vì thế, lần này, chị cũng không chạy vội nữa, vẫn ngồi trên phòng và trò chuyện trực tuyến với mọi người trong gia đình về hiện tượng trên.

“Cô cháu gái của tôi đang làm việc ở tầng 29, toà nhà Vincom Nguyễn Chí Thanh cũng kêu ầm lên có động đất vì tự dưng thấy chao đảo và rung lắc nhẹ” - chị Hà nói.

“Ngay lúc đang động đất, tôi tra google thì được biết là đang có động đất 7.7 độ ở Myanmar” - chị Hà cho biết thêm.

Chị Thu Hằng, một cư dân sinh sống trên tầng 10, chung cư @Homes, quận Hoàng Mai cho biết, cơn rung lắc kéo dài 20 phút, đầu tiên thấy cửa trong nhà bị lắc lắc, sau đó là thấy chao đảo nhẹ. Tôi tưởng mình bị tiền đình vì còn thấy choáng và chóng mặt, sau đó, định thần lại nghĩ có thể là động đất nên vội chạy xuống tầng dưới của toà nhà.

Cùng chung cảm nhận, gia đình chị Thu Trang, sinh sống tại tầng 26 nhà Green Star, số 234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Chị Trang cho biết: vào khoảng 13 giờ 20 phút trưa nay, khi chị và con trai đang nghỉ trưa thì thấy căn hộ rung lắc mạnh, hai mẹ con cùng các hộ dân bên cạnh vội vã chạy ra hành lang di chuyển cầu thang bộ xuống sân chung.

Theo chị Trang: Rung chấn ở những nhà tầng cao từ tầng 10 trở lên mới cảm nhận được rung lắc, nhà chị ở tầng 26 nên cảm nhận rõ rệt, mới đầu chị nghĩ bản thân bị tiền đình sau đó thấy các hộ xung quanh nháo nhác chị nhanh chóng ý thức là có động đất tại tòa nhà.

Trung tâm báo tin động đất cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết hiện Trung tâm đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.