Nhiều người dân ở Bạc Liêu bức xúc khi vui chơi tại Quảng trường Hùng Vương

NDO -

NDĐT - Trong mấy ngày nghỉ lễ này, nhiều người dân ở tỉnh Bạc Liêu, nhất là thanh, thiếu nhi không biết vui chơi ở đâu, vì tỉnh hầu như không có công viên, khu vui chơi, giải trí dành cho giới trẻ.

Một góc Quảng trường Hùng Vương (trung tâm TP Bạc Liêu).
Một góc Quảng trường Hùng Vương (trung tâm TP Bạc Liêu).

Đáng là mừng gần đây, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã quan tâm chỉ đạo rất quyết liệt việc giải tỏa, đầu tư xây dựng khu Quảng trường Hùng Vương (tại trung tâm hành chính tỉnh) khang trang, rộng đẹp, là nơi vui chơi, giải trí cho mọi người, nhất là cho người già, trẻ em vào buổi chiều và tối. Việc làm này rất thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân và được đông đảo nhân dân trong tỉnh hoan nghênh, khen ngợi.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhất là trong mấy ngày nghỉ lễ này, tại khu vực Quảng trường Hùng Vương, chúng tôi thấy có cắm biển dành cho khu vực trượt patin với diện tích quá lớn, trong khi đây là nơi vui chơi, giải trí cho mọi người dân trong tỉnh.

Nhiều người dân đã tỏ thái độ rất bức xúc, bất bình, cho PV Báo Nhân Dân biết: “Chúng tôi có các con nhỏ, buổi tối mấy ngày lễ này chẳng biết đưa chúng đi đâu, vì hầu như cả tỉnh không có chỗ nào dành cho trẻ em vui chơi. Nhiều người dân chỉ biết đưa các cháu đến Quảng trường Hùng Vương chơi, vì nơi đây những ngày lễ được tỉnh và TP Bạc Liêu đầu tư trang hoàng rất đẹp mắt, các cháu rất thích thú khi được đến đó. Song, đáng buồn là, mỗi lần đưa các cháu nhỏ đến đây chơi, chúng tôi đều rất lo sợ bị nhiều người trượt patin đâm trúng. Bởi, hàng chục người trượt patin rất “ngổ ngáo”, lộn xộn, phức tạp…Chưa hết, tại quảng trường này còn có tình trạng nhiều người tập trung và ngang nhiên thả diều, chạy xe đạp rất tùy tiện…”.

Nhiều người dân ở Bạc Liêu bức xúc khi vui chơi tại Quảng trường Hùng Vương ảnh 1

Cây đờn kìm - biểu tượng văn hóa của Bạc Liêu tại Quảng trường Hùng Vương.

Một thất vọng nữa đối với nhiều người dân ở Bạc Liêu là, tối qua (30-4), hàng nghìn người dân trong tỉnh “đổ xô” đến Quảng trường Hùng Vương vui chơi, vì tại đây được tỉnh và TP Bạc Liêu trang hoàng khá lộng lẫy, đẹp mắt. Tuy nhiên, tại đây, tối qua điện “chập chờn” lúc sáng, lúc tối rất nhiều lần, làm cho nhiều người bức xúc, mất vui…

Theo nhiều người dân ở Bạc Liêu, Quảng trường Hùng Vương là công trình phúc lợi công cộng, mọi người dân, nhất là người già, trẻ em đến đây vui chơi, lẽ ra phải được an toàn, văn minh, lịch thiệp. Song, không hiểu do chính quyền thành phố Bạc Liêu và đơn vị chức năng quan liêu, thiếu trách nghiệm, hay vì lý do “tế nhị” nào mà những bức xúc, bất bình của nhiều người dân không được lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa?

Đề nghị UBND thành phố Bạc Liêu và ngành chức năng của địa phương cần sớm chấn chỉnh tình trạng nêu trên, nhằm phục vụ tốt nhân dân, làm cho Quảng trường Hùng Vương thật sự là điểm đến có văn hóa, xứng đáng là nơi vui chơi, giải trí vui tươi, an toàn của mọi người dân trong và ngoài tỉnh.