Nhảy múa “kỹ thuật số” thời Covid-19

NDO -

Khi các rạp hát, sân khấu trên khắp thế giới hầu hết vẫn đang trong tình trạng đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19 thì các vũ công Nam Mỹ đã nghĩ ra một “sân khấu” trình diễn mới, thu hút rất nhiều người đam mê bộ môn “xoay tròn” hưởng ứng. 

Hai vũ công Facundo Luqui và Manuela Lavalle tại "sân khấu" trong vườn nhà.
Hai vũ công Facundo Luqui và Manuela Lavalle tại "sân khấu" trong vườn nhà.

 Facundo Luqui cùng Manuela Lavalle, hai vũ công người Argentina, hiện đang sống tại Buenos Aires đã sáng tạo ra một cuộc thi mở rộng cho tất cả các đối tượng, lấy nền tảng Instagram làm sân khấu trình diễn, thu hút hàng trăm người tham gia. Cuộc thi mang tên @stayhomedancecompetition.

Bên cạnh nhiều người là diễn viên múa, vũ công chuyên nghiệp, cũng có không ít người chỉ là dân nhảy múa nghiệp dư, và cũng có cả những “thí sinh” rất nhỏ tuổi trình diễn từ trong ngôi nhà của mình khi đang bị cách ly xã hội. Hàng trăm người từ Argentina, Brazil cho đến Thổ Nhĩ Kỳ, Italia đã gửi đến các đoạn ghi hình phần trình diễn khiêu vũ của mình. 

Thậm chí, những người sáng tạo ra cuộc thi còn mời được một số chuyên gia về khiêu vũ đánh giá, chấm điểm các clip dự thi. Người xem cũng có thể góp phần chấm điểm bằng cách bình chọn qua nút like…

Người sáng lập dự án Luqui cho biết: “Rất nhiều người gửi clip dự thi tới cho chúng tôi, chúng tôi bị ngợp trong số các đoạn clip của các thí sinh từ khắp nơi gửi đến, diễn tả bản thân mình trong điệu nhảy, và cho thấy những gì đang diễn ra với họ vào khoảnh khắc đó. Khi tạo ra cuộc thi ảo này, chúng tôi chỉ nghĩ đến một dự án mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia”.

Luqui năm nay 23 tuổi, là thành viên của đoàn múa ba lê Teatro Colón, biểu tượng của Buenos Aires (Argentina).

Cuộc thi góp phần giúp các vũ công nâng cao nhận thức về đại dịch, hiểu thêm về virus SARS-CoV2 và vinh danh nghệ sĩ. Trong một clip do người dự thi gửi đến, một người mẹ mặc trang phục bác sĩ và đeo mặt nạ bảo vệ cho cô con gái khi cô khiêu vũ. 

Giovana Soria là một vũ công 18 tuổi người Paraguay, học khiêu vũ Latin trong hai năm. Cô cho biết vũ điệu của mình nhằm cổ vũ mọi người thực hiện các bước phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. “Tôi xem tin tức và thấy có rất nhiều người tôn trọng quy định về cách ly xã hội. Tuy nhiên khi ra ngoài, họ có vẻ xem nhẹ và chưa thực hiện việc bảo vệ bản thân như đeo mặt nạ, rửa tay và không được chạm, nắm vào mọi thứ trong không gian công cộng” – cô chia sẻ.

dance1-1599196817269.jpg
Vũ công nhí 11 tuổi Paz Schattenhofer trong màn trình diễn của mình.

Paz Schattenhofer năm nay mới 11 tuổi, theo học khiêu vũ cổ điển tại Buenos Aires. Cô bé cho biết màn trình diễn của mình là để thể hiện sự tôn kính đối với nhà nhiếp ảnh người Nga Yulia Artemyeva, người đã sáng tác loạt ảnh so sánh các nữ vũ công ballet với những đóa hoa. “Tôi muốn chiến thắng, nhưng thực tế dự án này để đem lại niềm vui. Thật tuyệt khi mọi người bấm like cho bạn và có thể ngắm bạn nhảy múa như trên sân khấu” - cô bé chia sẻ.

Các bộ môn nghệ thuật biểu diễn trên toàn thế giới hiện nay đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Hàng loạt nhà hát, rạp chiếu bị đóng cửa khiến nhiều diễn viên, nghệ sĩ rơi vào tình cảnh không thể biểu diễn.

Manuela Lavalle năm nay 24 tuổi, là người đồng sáng lập dự án cho biết: “Tôi cho rằng khiêu vũ là một trong những cách tốt để vượt qua khủng hoảng. Hiện tại nhiều công ty không có đủ kinh phí để duy trì hoạt động. Tôi tin rằng khiêu vũ sẽ phải thay đổi rất nhiều và chúng ta vẫn chưa biết làm thế nào. Nhưng trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ cùng tiếp tục sáng tạo”.

Hiện nay Manuela Lavalle tham gia một công ty trình diễn tại Mỹ nhưng đang trải qua thời gian cách ly tại quê nhà Buenos Aires.