Nhật ký Festival Huế 2010: Duyên áo dài!

Lễ hội áo dài “Vọng thiên niên” được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn trong các chương trình biễu diễn nghệ thuật
Lễ hội áo dài “Vọng thiên niên” được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn trong các chương trình biễu diễn nghệ thuật

Sân khấu quá rộng, lại thêm thời lượng trực tiếp trên truyền hình đã đóng khung nên dường như cả chương trình phải chạy theo, bỏ mặc nền nhạc trôi lững lờ phía sau một cách đơn độc. Những bước đi sải dài giống chạy bộ của 200 chàng trai, cô gái làm giá đỡ cho gần 1.000 bộ áo dài (của 17 nhà thiết kế hàng đầu trong nước) suốt chương trình đã làm người xem tự hỏi, cái duyên áo dài rơi đi đâu?

Hỏi thế là đã có ý trách móc rồi đấy. Bởi với áo dài nếu không khoác thì thôi, đã khoác thì phải nghiêm túc. Mỗi bước đi, cử chỉ trong tà áo dài cần phải kín đáo, nhẹ nhàng và tế nhị lắm. Có giữ được như vậy áo dài mới đẹp, người mặc áo dài mới “duyên”, cái hồn của trang phục truyền thống mới được tôn trọng.

17 nhà thiết kế hàng đầu đã đưa đến lễ hội áo dài gần 1000 bộ trang phục.

Nhớ trong lần nói chuyện với người viết tại Festival nghề truyền thống năm ngoái, nhà thiết kế Minh Hạnh từng nói đại ý rằng, áo dài không kén người mặc. Người thấp, người mập, người cao, ốm đều có thể mặc áo dài. Nhưng khi mặc thì cần phải lưu ý đến bước đi, hành động và cả văn hóa ứng xử với áo. Áo dài không hợp với sự vội vàng, xô bồ.

Có lẽ vì những đòi hỏi khắt khe của người mặc mà áo dài đã chọn Huế làm “bệ phóng”. Hội áo dài Việt Nam ra mắt ở Huế. Các lễ hội áo dài cũng đã bén duyên với Festival Huế trong lần tổ chức đầu tiên. Các cô gái Huế đôi lúc hụt hơi trong những đô thị có nhịp sống sôi động, nhưng khi quay về Huế, sống ở Huế, thì sự chậm rãi nên thơ lại được chấm điểm khi mặc áo dài đi bộ ngả nón qua cầu Tràng Tiền.

Ấn tượng xuyên suốt chương trình là các bộ sưu tập được trình diễn trên nền các bản nhạc viết về Hà Nội lắng đọng cảm xúc.

Sáng nay ngồi với một nhà thiết kế có tham gia chương trình, sự cố đêm diễn vẫn còn đọng lại sau ánh mắt. Buồn đấy, vì dù sao, 40 bộ sưu tập mang đến Festival Huế 2010 cũng đã tiêu tốn một năm lao động miệt mài của anh. Nhưng có lẽ cũng không gặm nhấm nỗi buồn này mãi được. Ngoài đường vẫn có những cô gái xoắn cả tay, cột túm tà áo thì sao? Và rồi nữa, thi thoảng trên tivi vẫn thấy xuất hiện các chị em mặc áo dài với những họa tiết quá lố. Họ như cây hoa, bông hoa, hoặc như những con công sặc sỡ trong cái được gọi là cách tân áo dài...

Lễ hội là dịp để tôn vinh. Còn trong đời thường, cái đẹp của người mặc áo dài lại đến từ nét “duyên” con gái. Đó mới là lời nhắn nhủ “Vọng thiên niên”.

Chị em chỉ nhớ vậy thôi là đủ!

Có thể bạn quan tâm