Nhạc thính phòng đến với công chúng Thủ đô

ND - Ðầu đông, trời Hà Nội chợt mưa, chợt nắng, nhưng khán giả vẫn kéo đến, đứng chật cả sân khấu được thiết kế trước cửa Nhà xuất bản Âm nhạc, đặt tại ngã ba phố Lý Thái Tổ - Lý Ðạo Thành để thưởng thức những giai điệu du dương của chương trình hòa nhạc Luala.
Các nghệ sĩ nhạc thính phòng biểu diễn tại ngã ba Lý Thái Tổ - Lý Ðạo Thành.
Các nghệ sĩ nhạc thính phòng biểu diễn tại ngã ba Lý Thái Tổ - Lý Ðạo Thành.

Từ chiều thứ 7, 10-11, hòa nhạc Luala thu đông 2012 chính thức trở lại cùng khán giả Thủ đô, ở địa điểm quen thuộc tại góc phố Lý Thái Tổ - Lý Ðạo Thành với niềm háo hức chưa từng có của công chúng yêu nhạc thính phòng. Nhiều người vẫn còn lưu cảm giác mới mẻ khi đến với những buổi biểu diễn âm nhạc của Luala mùa thu đông năm ngoái. Rồi sau một mùa hè sống động với thể loại blue, jazz và nhạc thể nghiệm, Luala concert đã trở lại với nhạc thính phòng cổ điển, mang đến một không gian vừa quen thuộc vừa ấm áp, lắng đọng trong tiết trời se lạnh.

Buổi công diễn đầu tiên, số lượng khán giả đến đông quá dự tính của chương trình. Trước giờ khá lâu nhưng khán giả đã kéo tới, đứng vây quanh khu vực biểu diễn. Trong số đó, chúng tôi gặp lại không ít những khuôn mặt thân quen từ mùa biểu diễn năm trước, nhưng cũng rất nhiều gương mặt mới. Ngoài một số người có ghế ngồi, những người còn lại đứng thành từng vòng, từng lớp quanh dàn nhạc. Trẻ em, người cao tuổi được ưu tiên ngồi ghế. Một số bạn trẻ đứng hẳn sang phía bên kia hè phố Lý Thái Tổ. Một vài người lại ngồi trước bậc thềm Nhà xuất bản Âm nhạc, vừa nghe nhạc vừa cầm quyển sách yêu thích, chăm chú đọc. Người xem tuy đông, nhưng rất trật tự, nghiêm túc. Ðoàn Trung Anh, nghệ sĩ vi-ô-la trong dàn nhạc phấn khởi chia sẻ: "Sự đón nhận nhiệt tình của khán giả lớn hơn sự tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều. Giữa buổi biểu diễn thì trời đổ mưa, nhưng không ai bỏ về, mọi người đứng gần nhau hơn và gần dàn nhạc hơn".

Chương trình hòa nhạc đầu tiên của Luala được tổ chức đúng vào ngày kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội (11-11-2011) và được Hội Nhạc sĩ bình chọn là một trong mười sự kiện âm nhạc tiêu biểu của năm 2011. Sau thành công đó, không ít chương trình hòa nhạc chất lượng cao được mở miễn phí tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Viện Gớt Hà Nội, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, với sự xuất hiện của nghệ sĩ Bùi Công Duy, nghệ sĩ pi-a-nô Nicola Stavy... Hòa nhạc Luala năm nay đem đến cho khán giả nhiều điều thú vị mới, hình thức biểu diễn phong phú và số lượng nghệ sĩ tham gia cũng đông đảo hơn so năm 2011. Ðáng chú ý nhất là sự tham gia của các diva nhạc nhẹ hàng đầu Việt Nam như ca sĩ Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh. Khán giả được lắng nghe các diva hát cùng dàn nhạc các tác phẩm nổi tiếng như Oh mio babino caro (Oh my dear father), I’d give my life for you (trong vở nhạc kịch Miss Saigon) và các tác phẩm nổi tiếng khác của Việt Nam như Người Hà Nội, Thiên thai, Hoài cảm... Toàn bộ nhạc mục này được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng biên soạn và phối khí. Chọn bài hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" để gửi lời chào đến khán giả của hòa nhạc Luala, ca sĩ Hồng Nhung xúc động cảm ơn những nhạc sĩ của dàn nhạc đã đến gần công chúng, tạo cơ hội cho các nghệ sĩ được hát, hòa ca với âm nhạc trong lòng khán giả Thủ đô.

Năm nay, hòa nhạc Luala hướng đến mục tiêu giúp khán giả hiểu và gần hơn với âm nhạc thính phòng. Không chỉ có sự góp mặt của 20 nghệ sĩ đàn dây như năm trước, mùa biểu diễn năm nay, khán giả được thưởng thức nhiều loại nhạc cụ khác nhau như kèn đồng, pi-a-nô... Trước khi biểu diễn, ban tổ chức phát cho khán giả chương trình biểu diễn, gồm tên và người trình bày các tác phẩm, giúp người xem theo dõi được chương trình, biết đến các nghệ sĩ trình bày và nội dung bản nhạc. Mỗi buổi biểu diễn sẽ dành trọn cho một thể loại. Kèm theo đó còn có các màn trình diễn độc tấu của đàn pi-a-nô, vi-ô-lông, cello, kèn... Xen giữa các tiết mục biểu diễn, các nghệ sĩ dành thời gian phân tích, giải thích cho khán giả đặc thù các thể loại nhạc, các loại nhạc cụ, chức năng của nó trong dàn nhạc cũng như những tác phẩm tiêu biểu. Sự chu đáo, chuyên nghiệp của hòa nhạc Luala mùa Thu Ðông năm nay giúp khán giả hiểu rõ hơn về nhạc thính phòng, một thể loại nhạc vốn được cho là khó tiếp cận.

Chương trình năm nay sẽ kéo dài trong năm tuần, kết thúc vào ngày 9-12. Vào các buổi sáng thứ 7, khán giả sẽ được thưởng thức những màn trình diễn solo. Sáng chủ nhật sẽ là điểm hẹn của nhóm tứ tấu đàn dây hoặc kèn. Còn vào chiều chủ nhật sẽ là sự tham gia của cả dàn nhạc với những loại hình lần đầu xuất hiện ở Luala như sáo, pi-a-nô... Trưởng ban tổ chức chương trình Ðỗ Minh chia sẻ, ban tổ chức ngoài việc kêu gọi các nghệ sĩ có tên tuổi tham gia, cố gắng chuẩn bị chu đáo, đầy đủ hơn cho dàn nhạc, để chương trình ngày càng có chất lượng hơn, chuyên nghiệp hơn, mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc hơn. Ông cũng bày tỏ mong muốn có nơi biểu diễn rộng rãi hơn là sân khấu được bố trí ngay trên hè đường trước cửa Nhà xuất bản Âm nhạc như hiện nay.

Có thể bạn quan tâm