Trung tá Walter Eugene Wilber từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam. Máy bay của ông bị bắn rơi vào tháng 6-1968. Viên phi công này bị bắt và bị giam giữ tại Nhà tù Hỏa Lò. Trong thời gian bị giam giữ từ năm 1968 đến năm 1973, ông nhận được sự đối xử nhân đạo, khoan dung của cán bộ trại giam Nhà tù Hỏa Lò nên có ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam.
Đây là lần thứ hai gia đình Trung tá Walter Eugene Wilber trao các kỷ vật về ông cho Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Các kỷ vật trong đợt trao tặng này gồm: Mũ phi công được trang bị khi tham chiến tại Việt Nam năm 1968, chiếc ca và hai bộ quần áo phi công được ông sử dụng trong thời gian bị tạm giam tại Hỏa Lò, bức thư phi công Walter Eugene Wilber viết từ trại giam Hỏa Lò về gia đình ngày 22-1-1970... Những kỷ vật này được Trung tá Walter Eugene Wilber lưu giữ suốt nhiều năm tháng cho đến khi qua đời. Anh Thomas Eugence Wilber, con trai Trung tá hải quân Mỹ Walter Eugene Wilber thay mặt gia đình đã trao tặng các kỷ vật cho Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò.
Trong dịp này, Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức cuộc giao lưu "Hành trình tìm về ký ức" với sự tham gia của Đại tá Trần Trọng Duyệt, nguyên Trại trưởng Trại giam tù binh phi công Mỹ Hỏa Lò, Hà Nội giai đoạn 1968 – 1973 và nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tác giả của nhiều bức ảnh chiến trường, trong đó có có những bức ảnh về Walter Eugene Wilber.