"Mùa yêu đương" là một trong những kịch bản sân khấu khá hiếm hoi về đề tài tình yêu và gia đình của nhà văn Nguyễn Quang Lập, với lối viết quen thuộc mang đậm phong cách của ông: gần gũi, đời thường, đôi khi bị coi là trần trụi, nhưng toát lên trên hết là tính nhân văn sâu sắc. Vở diễn mang nhiều góc nhìn, thể nghiệm mới mẻ, không chỉ kể về một câu chuyện đời thường thuần túy, mà còn ngân lên những thông điệp cảnh tỉnh khiến khán giả phải cùng suy ngẫm về những biểu hiện tha hóa đạo đức, sự mai một của các giá trị sống đang ngày càng "xâm thực" đời sống lớp trẻ hiện nay. Câu chuyện kịch xoay quanh ba nhân vật chính của một cuộc tình "tay bốn". Cuộc sống phóng túng và dễ dãi của Thảo trong vở kịch đã đưa đến những bi kịch cuộc đời khi cô lần lượt có con với hai người đàn ông trong hoàn cảnh chồng bị bệnh vô sinh và thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, để cô ở lại một mình cô đơn trong căn biệt thự. Sự dối lừa chồng lên dối lừa để rồi mang lại những hậu quả cay đắng cho những người trong cuộc, thể hiện sự thiếu trách nhiệm của họ với gia đình và xã hội, tạo ra một thế hệ trẻ sống trong hoang mang, không định hướng, không tương lai và dễ dàng rơi vào những tệ nạn xã hội. Vở kịch cũng là sự khẳng định và gửi đến người xem thông điệp: Chúng ta hãy sống thật với con người mình, sống có tình, có nghĩa và dám đối mặt với những sai lầm của bản thân để từ đó vượt lên, cho dù có những lúc trong cuộc đời sự thật có thể khá đắng cay.
NSƯT Anh Tú được biết đến là đạo diễn khá thành công ở nhiều thể loại kịch, trong đó nổi bật nhất là kịch tâm lý xã hội. Anh đã tham gia dàn dựng và làm mới nhiều vở diễn từng được công chúng biết đến như: "Kiều Loan", "Sang sông", "Cô gái đội mũ nồi xám", "Nhà có năm anh em trai", "Mùa hạ cay đắng", "Cầu vồng lục sắc"... Những vở diễn của đạo diễn Anh Tú luôn mang dấu ấn riêng, giàu tính thể nghiệm và nóng hổi hơi thở đương đại. Ở những vở diễn của anh, người xem luôn có được những trải nghiệm mới mẻ, giàu sáng tạo và gần gũi với đời sống.