April Luriu có khuôn mặt khả ái, khả năng tư duy sâu sắc, thông minh và cách ứng xử thân thiện, dễ gần. Năm nay chị tròn 42 tuổi, có chồng và ba con, trong đó con lớn nhất đã 26 tuổi. Chị tốt nghiệp đại học chuyên ngành nha khoa và hiện là đại diện của một Quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ người mù có cơ hội sáng mắt trở lại, đồng thời là MC của một kênh truyền hình của Mỹ tại New York.
Ngôi vị Á hậu một của cuộc thi thuộc về một người đẹp của Pê-ru. Đại diện của Việt Nam là Hoa khôi thể thao năm 2005 Nguyễn Thị Thu Hương đã đoạt danh hiệu Á hâu hai. Trong đêm chung kết mở đầu với phần thi trang phục truyền thống, Nguyễn Thị Thu Hương đã chọn chiếc áo dài màu vàng tươi. Thu Hương cho biết, niềm vui lớn tới mức bản thân chị cũng thấy bất ngờ. Tuy nhiên, đây cũng là kết quả của sự nỗ lực trong suốt hơn 10 ngày thi vừa qua; đồng thời nhờ ở cả sự cổ động nhiệt tình của những thành viên trong đoàn Việt Nam đã cổ vũ cho Thu Hương. Đặc biệt là vai trò của lãnh đạo Công ty CIAT, đơn vị độc quyền đưa thí sinh đi dự thi Mrs World của Việt Nam, đã đồng hành cùng với Thu Hương trong cả cuộc thi.
Cuộc thi năm nay có điều đặc biệt là lần đầu tiên, một Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi lại là người nước ngoài, chứ không phải người Mỹ và vinh dự này thuộc về Tiến sĩ- Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng, một người mà tên tuổi đã gắn liền với nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn của Việt Nam và quốc tế. Chị đã thay mặt Hội đồng giám khảo trao vương miện cho tân Hoa hậu Quý bà Thế giới và tặng Tân Hoa hậu một bức tranh đá quý về phong cảnh hoa sen do Công ty Thần Châu Ngọc Việt của Việt Nam thực hiện.