Nguyễn Thành Lê là một nhà chính luận, một người phụ trách nhiều tờ báo lớn: Nhân Dân, Cứu Quốc, Ðộc Lập, Giải Phóng... và là Tổng thư ký lâu năm của Hội Nhà báo Việt Nam...
Xuất thân từ một gia đình công chức nhỏ, đồng chí chỉ được học đến bậc tiểu học cao đẳng (trung học cơ sở ngày nay). Nhờ dày công tự học mà có kiến thức rộng về nhiều mặt và biết tiếng Pháp.
Ðồng chí Nguyễn Thành Lê được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh Ngày 4-10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định số 1076/2006/QÐ-CTN điều chỉnh mức khen thưởng từ Huân chương Ðộc lập hạng nhất lên Huân chương Hồ Chí Minh tặng đồng chí Nguyễn Thành Lê (tức Lê Thanh Thủy), sinh năm 1920, quê xã Tân Tiên, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng khóa IV, Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban Ðối ngoại T.Ư, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội, Phó Viện trưởng Viện Mác - Lê-nin. Ðồng chí Nguyễn Thành Lê đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng và của dân tộc. |
Ðồng chí Nguyễn Thành Lê của chúng ta có những đức tính tốt. Kiên cường trước mọi thử thách trong thời kỳ ở nước ta dưới quyền cai trị của thực dân Pháp và quân phiệt Nhật, khôn khéo lọt qua mạng lưới mật thám dày đặc của chúng ngay tại Hà Nội. Tham gia phong trào chống thực dân Pháp, chống quân phiệt Nhật, cao trào cứu quốc, tiền khởi nghĩa và khởi nghĩa, có mặt trong các cuộc thị uy lớn của nhân dân các ngày 17, 19-8 và 2-9, là nhà chính luận chống bọn phản động Việt quốc và Việt cách năm 1945 - 1946.
Nguyễn Thành Lê cùng đồng bào, đồng chí rời Hà Nội ngày 19-12-1946 với chiếc ba-lô, cây bút lên chiến khu Việt Bắc, hoạt động bên cạnh Trung ương Ðảng trên mặt trận báo chí, nhà báo cũng là chiến sĩ. Không hề nao núng trước bom đạn, nước thẳm, rừng sâu, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ lại còn bệnh tật, chỉ một cơn sốt ác liệt, một chiến sĩ kiên cường có thể ngã gục trước tử thần, anh vẫn sống và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.
Là người lãnh đạo nhưng chưa ai bắt gặp anh lên mặt, đứng trên người khác để sai khiến mà chan hòa, thân ái, giúp đỡ mọi người, kính trên nhường dưới không tranh chấp với ai, không suy bì hơn kém thân sơ. Chăm lo làm các nhiệm vụ, không đòi hỏi gì với tổ chức. Quý trọng tình bạn, trân trọng chân lý, sẵn sàng nghe ý kiến chỉ bảo của người trên và ý kiến nhận xét của những đồng nghiệp đối với công việc của mình.
Nguyễn Thành Lê xứng đáng với những đức độ cần phải có của con người, nhất là người cách mạng: Phú quý bất năng dâm, Bần tiện bất năng di,Uy vũ bất năng khuất.
Ðội ngũ những người cách mạng chúng ta được Bác Hồ giáo dục và noi gương cao cả của Người, có nhiều người như Nguyễn Thành Lê, vì vậy mà cách mạng thắng lợi oanh liệt, vượt qua bao bão táp, kéo dài hơn một nửa thế kỷ, chịu đựng mọi hy sinh, vượt qua mọi thử thách để có ngày nay đang ở thế đi lên trong trào lưu phát triển của lịch sử.
Không ai sống mãi, nhưng những tấm gương thì vẫn còn. Cầu chúc cho người quá cố sống anh dũng, chết vẻ vang.