Người Thái mơ “càn quét” trọn bộ 4 Huy chương Vàng bóng đá SEA Games 31

NDO -

Sau “cú đúp vàng” ở nội dung futsal (bóng đá trong nhà) nam và nữ, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đặt mục tiêu thâu tóm nốt cả 2 tấm Huy chương Vàng bóng đá sân cỏ, khi cả đội tuyển bóng đá nam và nữ của nước này đều lọt vào chung kết SEA Games đối đầu đội chủ nhà Việt Nam.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam (áo đỏ) giành Huy chương Đồng SEA Games 31. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển futsal nam Việt Nam (áo đỏ) giành Huy chương Đồng SEA Games 31. (Ảnh: VFF)

Tờ Bangkok Post đưa tin, Thái Lan đã đi được nửa chặng đường để hiện thực hóa giấc mơ “càn quét” trọn bộ 4 Huy chương Vàng bóng đá SEA Games 31. Ngày hôm qua, tuyển nam futsal Thái Lan đã đem về tấm Huy chương Vàng futsal thứ hai cho bóng đá nước này ở kỳ SEA Games năm nay.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam chỉ cần 1 trận hòa ở lượt trận cuối chiều 20/5 là đủ để giành Huy chương Vàng SEA Games 31, nhưng sau 40 phút đối đầu đối thủ mạnh Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã để thua 0-2 bởi các pha lập công của Muhammad Osamanmusa và Peerapat Kaewwilai. Hai cầu thủ này cũng chia nhau danh hiệu Vua phá lưới với cùng 4 bàn thắng.

Với kết quả này, đội tuyển futsal nam Thái Lan kết thúc SEA Games 31 với 10 điểm sau 3 trận thắng và 1 trận hòa và giành Huy chương Vàng. Indonesia đứng thứ nhì với 8 điểm và giành Huy chương Bạc, trong khi đội tuyển futsal Việt Nam giành Huy chương Đồng với 7 điểm.

Người Thái mơ “càn quét” trọn bộ 4 Huy chương Vàng bóng đá SEA Games 31 -0

Futsal Thái Lan tiếp tục cho thấy sự thống trị ở đấu trường khu vực với tấm Huy chương Vàng thứ năm liên tiếp cho cả đội nam và đội nữ. (Ảnh: VFF)

Trước đó 1 ngày, đội tuyển futsal nữ Thái Lan cũng đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại futsal nữ Việt Nam 2-1 trong trận chung kết. Futsal nữ Thái Lan khép lại SEA Games 31 với 3 trận toàn thắng. Đội tuyển Việt Nam nhận Huy chương Bạc còn Malaysia giành Huy chương Đồng.

Theo tờ Bangkok Post, sau các kết quả trên, FAT đang đặt mục tiêu giành nốt 2 tấm Huy chương Vàng bóng đá sân cỏ, bởi cả 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ nước này đều sẽ tiếp tục lần lượt gặp đội tuyển nam và nữ Việt Nam trong các trận tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này không phải là điều dễ dàng đối với bóng đá Thái Lan.

Huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Thái Lan, bà Miyo Okamoto cho rằng, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn trong trận chung kết bóng đá nữ tối nay (21/5).

“Việt Nam là nước chủ nhà và họ sẽ có rất nhiều người hâm mộ đến cổ vũ tại sân thi đấu. Dù Việt Nam là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch nhưng rất khó để dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết. Đây chắc chắn sẽ là 1 trận đấu thú vị và chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cả đội”, bà Okamoto nói.

Trong khi đó, tuyển bóng đá nam Thái Lan cũng chuẩn bị bước vào trận “chung kết trong mơ” với U23 Việt Nam vào tối mai (22/5).

Trước trận cầu đinh này, huấn luyện viên Mano Polking của Thái Lan đang phải đau đầu với bài toán nhân sự, khi thiếu vắng tiền vệ William Weiderjoe trong cuộc đối đầu với đội chủ nhà trên sân vận động Mỹ Đình tối mai.

Ở bán kết, U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Malaysia với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng ở phút thứ 111 trong hiệp phụ của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Trước đó, U23 Thái Lan cũng đánh bại U23 Indonesia với tỷ số tương tự cũng sau 90 phút thi đấu chính thức hòa không bàn thắng.

Nhưng “Voi chiến” phải chịu tổn thất nặng khi William cùng 3 cầu thủ Indonesia đã bị đuổi khỏi sân sau màn xô xát nảy lửa ở cuối trận. Ông Polking thừa nhận, sự vắng mặt của William là tổn thất lớn đối với U23 Thái Lan.

Trong khi đó, Weerathep Pomphan, tiền vệ đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho người Thái trước Indonesia ở bán kết cho biết, bản thân không cảm thấy lo lắng về cuộc đọ sức “trong mơ” với U23 Việt Nam.

“Thực sự gặp đối thủ nào trong trận chung kết đều không quá quan trọng, bởi chúng tôi cũng đều phải thể hiện những gì tốt nhất của mình”, Weerathep nói.

SEA Games 31 tại Việt Nam