Martinez nói về mình một cách hóm hỉnh: “Tôi là người mà các hãng phim, các nhà báo, hoạt động truyền thông hoặc là cư xử tử tế hoặc là rất thất vọng. Và tôi cũng được gọi tên trong nhiều bài viết”.
Giới showbiz vẫn thì thào với nhau: “Đừng gây chuyện với bà Martinez”. Đó cũng chính là lý do khiến người phụ nữ này quan trọng hơn cả những ngôi sao được khắc tên trên Đại lộ danh vọng.
Martinez ban đầu là nhân viên của Phòng thương mại Hollywood, “cai trị” con đường nổi tiếng nhất thế giới này trong suốt 25 năm nay, với hơn 600 ngôi sao lát đá màu hồng, và ngày ngày thực hiện công việc của mình một cách nghiêm cẩn. Bà thú nhận: “Bề ngoài tôi cực kỳ nghiêm khắc, kỹ tính. Nhưng thực ra tôi là người dễ gần. Công việc buộc tôi phải chặt chẽ như vậy”.
Đại lộ danh vọng, hình thành từ năm 1958 và bây giờ được lấp đầy bởi 2.484 ngôi sao, là một công trình lớn của Hollywood, đem về một khoản tiền không nhỏ cho kinh đô điện ảnh. Mỗi ngôi sao trị giá khoảng 30 nghìn USD, con số này cách đây 3 năm chỉ là 20 nghìn USD.
Theo ước tính của Phòng thương mại, mỗi năm có khoảng 10 triệu khách du lịch tới chiêm ngưỡng đoạn đường kéo dài 15 tòa nhà tại đường Hollywood và đường Vine, biến nơi này trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất khu Bờ Tây. Ước tính doanh số bán hàng ừ đồ lưu niệm lên tới khoảng 500 nghìn USD mỗi năm.
Hằng năm, có khoảng 300 hồ sơ xét chọn các nghệ sĩ được in tên trên các ngôi sao tại đại lộ này được nộp vào mùa xuân. Một hội đồng gồm năm người sẽ tuyển chọn 24 người xứng đáng nhất cho năm sau.
Với sức hút mạnh mẽ đối với giới truyền thông, những sự kiện liên quan đến Đại lộ danh vọng luôn luôn tạo những cơ hội vô cùng giá trị. Khi Javier Bardem được khắc tên trên một ngôi sao hồi đầu tháng này, buổi lễ được hướng một cách khéo léo tới bộ phim mới nhất mà anh tham gia, “Sky Fall”, hiện đang chiếu rộng rãi ngoài rạp. Khoảng 19 kênh truyền hình cùng rất đông nhà báo, phóng viên ảnh... Tất cả bọn họ đều được bà Martinez chỉ dẫn chính xác và nghiêm ngặt từng chỗ đứng tác nghiệp.
Đại lộ danh vọng, cuối cùng cũng đã đến lúc gần được lấp đầy. Tháng 9 vừa qua, sau nhiều năm trì hoãn, cuối cũng Phòng thương mại và Tổ chức lịch sử Hollywood đã khởi động lại dự án trị giá ít nhất 4 triệu USD này. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có một nửa số tiền này được rót xuống. Bởi vì Martinez chịu trách nhiệm quản lý và khai thác Đại lộ, cho nên hiện tại bà đang phải chịu sức ép lớn về việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân bạn bè của chương trình này góp vốn đầu tư.
Việc trông nom, cai quản con đường không hề dễ dàng chút nào. Có những người thường viết, vẽ bậy lên ngôi sao của những nghệ sĩ mà họ không thích. Chưa kể việc nhiều người vô ý thức còn quẹt bã kẹo cao su hoặc để chó cưng tè lên những ngôi sao. Năm 2005, trên đại lộ còn xảy ra vụ trộm ngôi sao của Gregory Peck bằng cưa bê tông... Đó là những khó khăn thường thấy đối với nhân viên của bà Martinez.
Tuy nhiên, những điều này chưa thấm vào đâu so với độ rung và ồn của đường tàu điện ngầm bên dưới. Đây chính là nguyên nhất lớn nhất làm hỏng các ngôi sao trên đại lộ. Bà Martinez cho biết, sau hàng năm trời bàn thảo, thử nghiệm, các chuyên gia cuối cùng cũng quyết định sẽ bảo dưỡng con đường vào mùa thu này. Giải pháp là đặt lớp xi măng dầy hơn bên dưới các ngôi sao bằng đá.
Martinez cho biết, bà cố gắng sắp xếp các ngôi sao có mối quan hệ với nhau vào các vị trí gần nhau. Chẳng hạn như ngôi sao của Bardem đưỡ xếp cạnh ngôi sao của vợ anh là Penélope Cruz.
Bà cũng tiết lộ, nhiều khi áp lực lại đến từ phía công chúng, khi phán xét một ngôi sao có hay không xứng đáng được đặt tên trên đại lộ danh vọng. "Đôi khi người ta có những cảm xúc rất mạnh mẽ về việc liệu một người nổi tiếng có xứng đáng được khắc tên lên một ngôi sao", bà nói.