Người mới nổi trong nghề đúc đồng

Người mới nổi trong nghề đúc đồng

Mê học võ

Mê võ thuật từ thời niên thiếu, tiếng tăm của đại lực sĩ Hà Châu - người nằm cho xe lu cán qua - đã cuốn hút Vũ Hồng Minh. Ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, năm 1990, Minh quyết định rời Nam Định vào Sài Gòn tìm thầy học võ. Cùng một người bạn đồng hương vào nam, anh tự tin với kế hoạch “vừa làm vừa học” của mình. Thế nhưng, cái hồ hởi ban đầu đã lập tức tan biến khi hai người đối diện với cuộc sống hiện thực. Để có miếng cơm manh áo, họ phải đi phụ hồ. Sau vài tuần, người bạn nản chí, quay về quê. Minh thì khác, anh quyết tâm bám trụ.

Chuyện học võ đành gác sang một bên. Theo chỉ dẫn của bạn bè, Minh vừa làm phụ hồ vừa đi học may. Ba tháng sau, anh trở thành công nhân may công nghiệp - công việc nhẹ nhàng hơn so với làm phụ hồ. Sau ba năm làm công nhân cho nhiều xưởng may tư nhân, anh cũng dành dụm được chút ít vốn liếng; nhưng cái vốn, mà theo anh, có ý nghĩa nhất là kinh nghiệm và các mối quan hệ.

Theo nghề may

Khi đã “quen nước quen cái” ở đất TP Hồ Chí Minh, năm 1994, Vũ Hồng Minh xin gia đình 30 triệu đồng để lập nghiệp. Chi 12 triệu đồng mua chiếc xe máy trả góp làm phương tiện đi lại, số tiền còn lại cộng với các khoản vay mượn bạn bè, anh mua tám cái máy may. Không có hộ khẩu thành phố, anh nhờ bạn bè đứng tên để thành lập Doanh nghiệp tư nhân Minh Hùng.

Doanh nghiệp của anh nhận gia công hàng may mặc cho các công ty xuất khẩu, bước đầu hoạt động khá thuận lợi. Lợi nhuận bao nhiêu anh đều dồn vào mua thêm máy may mới, đợt năm cái, đợt 10 cái, cứ thế phát triển dần. Sau hơn một năm, doanh nghiệp của anh đã có 150 máy may với khoảng 200 công nhân.

Năm 1996, Minh đã có trong tay tiền tỷ. Nhưng đến năm 1997, khủng hoảng kinh tế khu vực xảy ra, hàng may mặc xuất khẩu bế tắc, hàng gia công không được trả tiền, doanh nghiệp của anh phá sản, xưởng may phải bán đi để trang trải nợ nần. Lúc này, nhờ vào các mối quan hệ đã gây dựng, Minh chuyển sang buôn bán phụ liệu may mặc.

Đi học đúc

Công việc cứ thế trôi, lúc nào Minh cũng trăn trở với suy nghĩ “mình phải làm một cái gì đó” để gầy dựng cơ nghiệp. Vốn cũng còn kha khá nhưng đầu tư vào lĩnh vực gì, anh chưa thể quyết định được.

Đầu năm 2000, tình cờ một người bạn học của vợ, đang làm việc cho một doanh nghiệp kinh doanh đồ đồng thờ cúng, rủ hợp tác kinh doanh đồ đồng. Sau khi nghe phân tích tình hình thị trường của mặt hàng này, ý định sản xuất đồ đồng thờ cúng bắt đầu hình thành trong suy tính của Minh. Anh ra Huế “ăn dầm nằm dề” nhiều tháng trời để tìm hiểu nghề đúc đồng. Với suy nghĩ “cái gì mình không biết thì hỏi” cộng với những tài liệu về kỹ thuật đúc đồng công nghiệp của Đài Loan do một doanh nhân Đài Loan (quan hệ từ thời làm may mặc) giúp, anh đã có được kiến thức cơ bản về nghề đúc đồng.

Tháng 6-2000, Minh bắt đầu mua máy móc, khuôn mẫu và thuê nhà xưởng ở Long An để sản xuất. Diện tích nhà xưởng lúc đầu là 180 mét vuông và mỗi tháng chỉ đúc được hai tấn đồng nguyên liệu. Sản phẩm đồ đồng thờ cúng lúc đầu là các kiểu dáng phổ biến trên thị trường, chất lượng thường thường và thỉnh thoảng nhiều mẻ đúc còn hỏng. Sản phẩm cũng không có nhãn hiệu, dù Minh đã đăng ký thành lập Công ty Lộc Thành. Cứ mỗi đợt sản phẩm xuất xưởng, anh lại “đèo” xe máy chạy đến các cửa hàng bán đồ đồng thờ cúng tại TP Hồ Chí Minh để chào hàng, chào giá. Thị trường đã được phân chia rõ ràng, chen vào được đây đối với Minh không phải là dễ. Nhìn thấy bình bông của một số cửa hàng bị rơi móp miệng, Minh sẵn sàng mang về xưởng chỉnh sửa không công. Những việc làm ấy của anh khiến nhiều ông bà chủ cửa hàng đồ đồng có cảm tình. Họ gợi ý cho anh về các mẫu mã được người tiêu dùng ưa thích. Anh lại về thuê thợ tạo mẫu và sản xuất ngay. Sự nhiệt tình của anh đã giúp sản phẩm của Công ty Lộc Thành ngày một bán chạy trên thị trường.

Chủ đồ đồng

Chưa đầy hai năm sau, diện tích nhà xưởng đã được thuê mở rộng thêm lên 1.200 mét vuông và mỗi tháng Lộc Thành sử dụng đến 15 tấn đồng nguyên liệu. Sản phẩm đồ đồng thờ cúng của Lộc Thành đã xuất hiện ở hầu hết các cửa hàng bán đồ đồng ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác.

Rồi một sự cố đã xảy ra. Tháng 6-2002, sản phẩm của Lộc Thành bị cảnh sát kinh tế công an TP Hồ Chí Minh cáo buộc là vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tất cả các khuôn mẫu bị thu giữ, hàng hóa bị niêm phong chờ xử lý. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Lộc Thành bị ngưng trệ gần ba tháng. Nhưng thực tế Lộc Thành không vi phạm như cáo buộc, Minh đã khiếu nại lên Cục sở hữu công nghiệp và đã được giải quyết kịp thời.

Sau sự cố, Giám đốc Vũ Hồng Minh như sực tỉnh, các sản phẩm Lộc Thành sản xuất ra đều được gắn nhãn hiệu Lộc Thành. Những mẫu mới đều được anh đem đi đăng ký quyền sở hữu công nghiệp. Đến nay, với những nỗ lực về đầu tư thiết bị, cải tiến mẫu mã, đồ đồng của Lộc Thành với gần 100 mẫu đã có mặt ở hầu hết tại các tỉnh, thành trong cả nước và đang hướng đến xuất khẩu.

Vũ Hồng Minh cũng vừa nhận được đề nghị cung cấp các sản phẩm trang trí nội thất bằng đồng với số lượng lớn cho thị trường Mỹ, nhưng anh đã từ chối vì nhận thấy mình chưa đủ lực. Dù vậy, anh cũng đang đầu tư xây dựng một xưởng sản xuất lớn hơn tại Bến Lức, Long An, dự kiến cuối năm nay cơ sở của Lộc Thành sẽ dời về xưởng mới, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu.

Có thể bạn quan tâm