Hiện nay, võ sư Nguyễn Văn Chiếu là Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Thế giới, Chủ tịch Việt Võ Ðạo TP Hồ Chí Minh, Giám đốc kỹ thuật quốc tế Vovinam. Người được thế giới công nhận và đoạt giải Vinet về kỷ lục số lượng đào tạo nhiều môn sinh.
Chúng tôi gặp võ sư Nguyễn Văn Chiếu tại nhà riêng. Năm nay ông đã 65 tuổi, dáng người tầm thước, trông ông dường như trẻ hơn nhiều so với tuổi. Võ sư cho biết, mấy hôm nay, ông đang nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe sau chuyến đi quảng bá và tập huấn dài ngày cho các môn sinh tại An-giê-ri.
Ông cho biết: Người thầy đầu tiên dìu dắt ông là võ sư Trịnh Ngọc Minh. Trong quá trình luyện tập, ông được các bậc cao niên đánh giá là người chăm chỉ, có tính kỷ luật cao, có năng khiếu về võ thuật. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông được các thầy tin cậy, giao cho nhiệm vụ vô cùng quan trọng: Rời Sài Gòn về miền trung để phát triển Vovinam. Một trong những nơi ông chọn đến để gây dựng phong trào phát triển môn võ này là Bình Ðịnh, mảnh đất gắn liền với các môn võ. Lúc đầu, ông gặp rất nhiều khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng với lòng nhiệt tình và tài năng của mình, ông đã làm cho mọi người yêu mến và quay sang tập Vovinam. Số người tham gia ngày càng đông và thành công ngoài sự mong đợi của ông, sau năm năm, đã có 15 câu lạc bộ với 4.000 môn sinh. Lý giải sự thành công này, ông nói rằng: Do môn võ này hợp với thể chất của người Việt Nam, hơn nữa, Vovinam có nhiều kỹ thuật tiến công và tự vệ có tính thực dụng cao và rất dễ áp dụng một chuỗi kỹ thuật liên hoàn, cân bằng tính cương và nhu trong võ thuật. Tuổi đời còn trẻ lại phải đảm đương nhiệm vụ xây dựng nền móng cho phong trào trên miền đất võ nhưng với đức tính cần cù, siêng năng, cẩn thận, nói ít làm nhiều ông đã thành công trong công việc khai phá môn võ tại đây, từng bước mở rộng phong trào và các khu vực lân cận.
Sau năm 1975, ông trở về Sài Gòn và xin làm nhân viên thể dục - thể thao quận 8. Ông tập hợp một số võ sư, HLV về quận 8 ôn luyện. Cuối năm 1978, lớp Vovinam chính thức khai giảng mở đầu quá trình khôi phục môn phái Vovinam tại thành phố. Lúc đó, phong trào mới chỉ vẻn vẹn ba người, ngày nào mọi người cũng chia nhau đạp xe, đi khắp các địa bàn để vận động gây dựng phong trào, nhiều khi còn bị người dân xua đi: "miếng ăn chưa đủ, lấy gì mà chơi thể thao". Việc vận động với ông thật là khó, bởi vì ông không khéo nói, chỉ khi xem ông biểu diễn mới là cách thuyết phục quần chúng thiết thực nhất. Bên cạnh đó, ông còn phải kiêm thêm huấn luyện về điền kinh và bóng ném. Ðội điền kinh nữ tham gia giải chạy năm 1983 do ông trực tiếp huấn luyện còn đoạt chức vô địch thành phố. Nhiều năm qua, quận 8 là cái nôi của môn võ Vovinam và của ngành thể dục - thể thao toàn thành phố, nhiều lần được nhận Bằng khen của Chính phủ và lãnh đạo thành phố. Cho đến nay, quận 8 vẫn được xem là cái nôi phong trào Việt Võ Ðạo. Lớp võ của ông có lúc quy tụ hơn 2.000 võ sinh, tham gia các giải võ thuật toàn thành phố và toàn quốc, đoạt được nhiều huy chương các loại.
Ðối với phong trào Vovinam, ông và cả vợ con ông đều một lòng đóng góp, mỗi lần chuẩn bị giải, vợ chồng ông và hai con phải thức trắng đêm để lên danh sách viết thẻ, dán hình... Gia đình ông cũng là nơi tập hợp các môn sinh ở nơi xa về, họ dường như coi đây như gia đình của mình. Võ sư Nguyễn Văn Chiếu bộc bạch: Vivonam không có kinh phí cho những việc luyện tập và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các em, nếu ăn ở mất tiền họ sẽ không học được lâu, vì muốn các môn sinh cố gắng và yên tâm luyện tập, ông bà khuyến khích các môn sinh ở lại gia đình mình mà không cần phải lo lắng gì về tiền bạc. Trọng tài Nguyễn Chung Thủy (Vovinam Hà Nội) cho biết: Tôi có một quãng thời gian sống tại nhà thầy, để luyện tập thi lên đai, cô Thanh vợ của thầy là một người phụ nữ chịu thương, chịu khó, cô nấu ăn rất ngon, dưới bàn tay của cô những con tôm, con cá thường ngày cũng trở thành món ăn ngon và nhiều dưỡng chất. Cô chăm lo chu toàn cho các môn sinh ngày ba bữa cơm, coi chúng tôi như con, gia đình của thầy là cái nôi nuôi dưỡng, tỏa sáng cả về hai mặt Trí, Ðức.
Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Ấn Ðộ, võ sư Vi-xnu Xa-hai, cho biết: Ðến nhà thầy vừa được thầy dạy võ, vợ thầy nấu cơm rất ngon, cô không nề hà tính toán, hết lòng vì chúng tôi, khi về Ấn Ðộ, tôi sẽ kể lại cho các môn sinh của tôi về tấm gương của thầy, cô.
Con trai của ông là Nguyễn Bình Ðịnh, năm 2011, anh được bình chọn là công dân tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh. Hiện nay, anh là Trưởng bộ môn Vovinam Sở Thể dục - Thể thao TP Hồ Chí Minh.
Con gái ông là Nguyễn Thanh Nhã đang làm việc tại nước Anh, là Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam châu Âu, cô cũng luôn hết mình tham gia quảng bá cho phong trào Vovinam châu Âu.
Hiện nay, môn võ Vovinam đã có mặt tại hơn 50 nước trên thế giới, đào tạo hàng trăm nghìn môn sinh, môn võ này đã được đưa vào chương trình học trong các trường phổ thông trên toàn quốc. Năm 2011, Vovinam Việt Nam tham gia Sea Games 26 mang về năm Huy chương vàng. Hiện, thầy và trò võ sư Nguyễn Văn Chiếu đang ráo riết tập luyện chuẩn bị cho Sea Games 27 tại Mi-an-ma 2013 và giải Vovinam thế giới lần thứ ba tại Pháp. Mặc dù, môn phái Vovinam đã có những bước phát triển vượt bậc, nhưng võ sư Nguyễn Văn Chiếu vẫn canh cánh trong lòng những ước nguyện, ông mong sao các cơ quan chức năng thấu hiểu đưa môn võ Việt Nam ra nước ngoài không phải là chỉ học võ, mà còn là một cách quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam. Ông cũng mong các bậc phụ huynh hiểu rõ về tác dụng của tập Vovinam không chỉ đơn thuần là nâng cao sức khỏe mà còn góp phần phát triển về tâm tính, phẩm hạnh của người tập, tính hướng thiện và sự trong sáng của môn võ này.