Người dân thôn Nậm Má mong mỏi một cây cầu

NDĐT - Thôn Nậm Má, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) có 137 hộ dân với gần 700 nhân khẩu, người dân nơi đây thường xuyên phải sống trong cảnh cô lập khi không dám đi cây cầu tạm bắc qua dòng suối đầu thôn trong mùa mưa lũ, nước suối dâng cao.

Cầu qua suối vào thôn Nậm Má.
Cầu qua suối vào thôn Nậm Má.

Hiện nay, để qua con suối, một số hộ dân thôn Nậm Má đã tự đầu tư kinh phí để làm một cây cầu tạm với chiều dài hơn 30 m, trụ cầu làm bằng những rọ đá và thùng phi thả suống lòng suối, mặt cầu là những cây gỗ ghép lại, không có lan can, thành cầu.

Với kết cấu thô sơ nên mỗi khi người dân đi làm ruộng, đi chợ, trẻ nhỏ đến trường đầu gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Ai cũng phải căng mắt, rắn tay để dắt xe, thồ lúa trên cây cầu chao đảo. Nhất là trong mùa mưa, nước suối dâng cao, không ai dám qua cầu khiến cả thôn bị cô lập, học sinh không thể đến trường.

Ông Trần Kim Trọng, người dân trong thôn than phiền: “Biết là nguy hiểm nhưng nếu không sang bên kia suối thì chúng tôi làm gì có đất canh tác. Mùa hè còn đỡ chứ vào những hôm có mưa, lòng suối thấp nhất cũng sâu hơn 1 m, có chỗ sâu tới 2-3 m, nước chảy xiết. Có những buổi, tranh thủ nước xuống, bà con sang bên kia trồng lúa, ngô, khi trở về nước dâng cao, ai biết bơi thì bất chấp nguy hiểm bơi về, còn những người không biết bơi thì đành khăn gói ở lại chờ nước rút”.

Ông Lục Văn Đạo, Bí thư Chi bộ thôn Nậm Má cho biết: “Có cầu tạm, thôn không phải sống trong cảnh cô lập nhưng trong lòng ai cũng lo lắng bởi những bất trắc không thể lường trước được khi đi qua cầu cả trong mùa mưa cũng như mùa khô. Khó khăn trong đi lại ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thôn, tỷ lệ trẻ đến trường của thôn luôn thấp nhất xã, tỷ lệ hộ nghèo cao, cả thôn có khoảng 50 hộ nghèo và cận nghèo. Không những thế, việc cưới xin, ma chay hay việc vận chuyển vật liệu để xây cất nhà cửa của các hộ cũng gặp nhiều khó khăn”.

Được biết, trước đây chính quyền địa phương cũng đã cử đoàn cán bộ về khảo sát, cắm mốc làm cầu, bà con trong thôn ai cung vui mừng, phấn khởi. Nhưng chờ đợi mấy năm rồi mà cây cầu mới vẫn chưa được đầu tư xây dựng.

Nhân dân thôn Nậm Má mong nhà nước sớm làm cầu treo hoặc cầu bê-tông để thuận tiện việc giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế địa phương.

Có thể bạn quan tâm