Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, người dân tập trung từ sáng sớm. Nhiều người ở tỉnh xa hoặc khu vực ngoại thành đã có mặt ở đây từ khi trời chưa sáng. Nhiều người dân sống quanh khu vực Hồ Gươm tranh thủ đi tập thể dục đã ra đứng “giữ chỗ” từ khi lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình chưa bắt đầu.
Người dân đổ về khu vực Hồ Gươm.
Trên tuyến đường Tràng Thi – Bờ Hồ, trong dòng người náo nức đó có những em nhỏ chỉ 3- 4 tuổi cho đến các cụ già đã ở tuổi “xưa nay hiếm” cũng cố gắng đến thật sớm để tìm được chỗ ngồi ưng ý.
Mọi vị trí "đẹp" để ngắm đoàn diễu binh, diễu hành đều được "chiếm giữ".
Bà Nguyễn Thị Hoa, ở phố Trần Khánh Dư cho biết: “Hôm nay tôi đã dậy từ 4 giờ sáng, tranh thủ đi bộ mấy vòng Bờ Hồ rồi về đây sớm để có chỗ ngồi. Mấy hôm nay cả khu phố của chúng tôi từ người già đến trẻ con ai ai cũng náo nức chờ đến buổi sáng nay để đi xem diễu binh diễu hành. Dù không phải là lần đầu tiên, tôi vẫn cảm thấy rất hồi hộp và sung sướng khi được chứng kiến sự kiện trọng đại này”.
Bà Hoàng Thị Hoa (81 tuổi - ảnh trên), ở phố Phủ Doãn, xúc động nhớ lại thời khắc trọng đại cách đây 70 năm trước, bà Hoa chia sẻ: “Nhớ lại ngày này cách đây 70 năm, khi ấy tôi mới 11 tuổi, sinh ra ở quê nên không được trực tiếp chứng kiến thời khắc trọng đại đó tại Hà Nội mà chỉ được nghe được qua radio. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, cảm xúc như vỡ òa, rất nhiều người đã khóc, niềm sung sướng rất khó diễn tả bằng lời”.
Ông Mão và bà Then.
Mặc dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Nguyễn Hữu Mão (91 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Then (85 tuổi) ở xã Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn háo hức bắt con cháu dậy từ sáng sớm đưa đi xem lễ diễu binh diễu hành. Bà Then chia sẻ: “Năm nay nhà nước kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh 2-9 trang trọng quá. Được ở đây, trong giờ phút này tôi rất vui và hãnh diện. Mấy ngày qua, nghe trên đài và ti vi thông tin về lễ diễu binh diễu hành, chúng tôi đã rất háo hức. 4 giờ sáng nay chúng tôi đã gọi con cháu dậy đưa đến đây sớm để xem diễu binh diễu hành này”.
Em Trần Kim Hoa, (Hưng Yên) chia sẻ: “Mọi năm vào dịp Quốc khánh 2-9, được nghỉ dài ngày nên em thường tranh thủ về quê. Năm nay, nghe trên đài, ti vi nói về lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh nên em cũng rất tò mò và háo hức ở lại để đi xem. Đến đây, được hòa mình trong dòng người náo nức đi xem lễ diễu binh, diễu hành, em rất vui. Có lẽ từ các năm sau em sẽ ở lại Hà Nội vào dịp Quốc khánh chứ không về quê như trước nữa”.
Khu vực Ngọc Hà, trong dòng người chờ đoàn duyệt binh là nhiều người đến từ tỉnh xa và các khu vực lân cận Hà Nội. Ông Phạm Văn Bảo (ảnh trên), cựu chiến binh thôn Nhân Lý, xã Xuân Sơn, Ba Vì, Hà Nội cho biết, ông và cháu gái đã có mặt tại đây từ 3-4 giờ sáng. Khung cảnh náo nức ngày Quốc khánh gợi cho ông nhớ lại những ngày chiến đấu cho Tổ quốc, nhớ đến những người đã ngã xuống cho độc lập, tự do.
Góp mặt với người dân Hà Nội là khá đông du khách nước ngoài. Nhiều khách du lịch nước ngoài cũng chen chân trong dòng người đổ về Hồ Hoàn Kiếm, háo hức ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Hà Nội.
Chị Lisette (ảnh trên), du khách Pháp chia sẻ: “Tôi rất háo hức khi có mặt ở Hà Nội những ngày này, đúng ngày Quốc khánh của Việt Nam. Tôi thấy rất vui và hào hứng khi hòa trong dòng người đổ về Hồ Gươm đón chờ các đoàn diễu binh diễu hành đi qua. Tôi và bạn trai tôi thích đến Việt Nam vào mùa thu khi Hà Nội không đến nỗi nóng quá, trời thì đẹp và có nhiều điều thú vị để khám phá. Đây là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ đối với chúng tôi”.
Nghỉ chân chờ đoàn diễu binh.
Còn đối với hai ông bà David Wilson và Bonne Wilson từ bang Arizona (Mỹ), đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm lễ Quốc khánh Việt Nam tại Hà Nội.
Bà chia sẻ: “Chúng tôi rất hào hứng khi có mặt tại đây vào đúng ngày kỷ niệm độc lập của các bạn. Ngày Quốc khánh ở Mỹ chúng tôi cũng kỷ niệm lớn, với pháo hoa khắp nơi. Và hôm nay chúng tôi ở đây, tại Việt Nam, thưởng thức không khí ngày lễ lớn của các bạn. Chúng tôi có cả một tháng để khám phá đất nước của các bạn. Hôm trước, chúng tôi vừa có chuyến đi tàu hỏa cả đêm lên Sa Pa, thưởng thức không khí mát lạnh trên núi cao và sự hiếu khách, ấm áp của người dân ở đây. Chúng tôi đã có trải nghiệm rất tuyệt vời với văn hóa của người Dao đỏ. Sau khi tham quan Hà Nội, chúng tôi sẽ đi TP Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian rất thú vị ở Việt Nam”.
Chưa từng đặt chân tới Việt Nam trước đây, nên ông bà David cũng bày tỏ mong muốn hiểu hơn về người Việt, và muốn biết người Việt Nam hiểu như thế nào về nước Mỹ. Ông David nói: “Chúng tôi không có nhiều thông tin về Việt Nam, và khi ở đây chúng tôi rất ngạc nhiên trước lòng hiếu khách của người Việt. Chúng tôi thấy rất ấm áp”.
Một vài hình ảnh từ sáng sớm nay tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm:
Xe cấp cứu luôn sẵn sàng.
Cùng với đó là lực lượng phòng cháy chữa cháy.
Áo và cờ đỏ sao vàng ở khắp nơi.
Tranh thủ ghi lại những phút giây đáng nhớ.
Mọi phương tiện đều được huy động để chụp hình.
Vị khách nước ngoài đưa cả con nhỏ đi xem diễu binh.
Bé cũng mừng Quốc khánh.

Các nhà sư nước ngoài cũng hòa vào dòng người.
Nhiều du khách nước ngoài tập trung tại khu vực Tràng Thi.

Chờ đợi trong trật tự (khu vực Nguyễn Thái Học).

Đoàn diễu hành qua phố Kim Mã.