Nơi an cư không còn tạm bợ
Con đường dẫn vào nhà cựu chiến binh (CCB), thương binh nặng Nguyễn Hữu Chúc, thôn Cẩm Bình, xã Tân Lập, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau, sâu hun hút mãi cuối làng. Ngày bình thường, nơi đây vắng vẻ, ít người qua lại. Vậy mà dịp 27-7 vừa qua, ngõ vào nhà ông Chúc bỗng râm ran tiếng cười nói, người ra, kẻ vào, tấp nập như đi hội. Thì ra, đó là ngày gia đình thương binh Nguyễn Hữu Chúc được đón nhận căn nhà tình nghĩa, do Bộ Quốc phòng trao tặng. Ngôi nhà mái bằng kiên cố được hoàn thành trong niềm mong mỏi bao nhiêu năm của người lính già từng có gần 10 năm lăn lộn ở chiến trường miền nam.
Lễ trao trao tặng nhà tình nghĩa cho CCB, thương binh hạng 1/4 Nguyễn Hữu Chúc được Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Sông Lô tổ chức chu đáo, trang trọng, ấm áp tình đồng đội. Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, đại biểu các cơ quan ban, ngành từ xã đến huyện đã đến tặng quà, động viên gia đình ông. Nhất là, sự có mặt của đông đảo bà con chòm xóm đến chúc mừng ngày tân gia, khiến niềm vui của gia đình ông Chúc như được nhân đôi.
Nhìn căn nhà mái bằng kiên cố, vững chãi, bà Trần Thị Bách, vợ thương binh Nguyễn Hữu Chúc xúc động bày tỏ: "Thế là từ nay, mỗi mùa mưa bão đến, gia đình tôi không còn phải phải lo lắng nữa. Nếu không có sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, của cơ quan quân sự địa phương và sự giúp đỡ tận tình của anh em dòng họ, hàng xóm, láng giềng, chẳng biết bao giờ chúng tôi mới được ở trong ngôi nhà mới". Ở thôn Cẩm Bình, thương binh Nguyễn Hữu Chúc là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Tân Lập. Ông bà sinh được bốn người con. Hai người con trai đầu của họ không may mất sớm vì mắc bệnh hiểm nghèo. Người con trai thứ ba là Thượng uý quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hữu Tuyến, hiện đang công tác tại Trường sĩ quan Tăng -Thiết giáp. Cô con gái út đã xây dựng gia đình. Hai người con của ông bà tuy đã yên bề gia thất, nhưng hoàn cảnh đều rất khó khăn, họ đành bất lực nhìn cảnh bố mẹ phải sống trong căn nhà tạm bợ suốt bao năm trời.
Nhớ về ngôi nhà cũ, Thượng úy Nguyễn Hữu Tuyến vẫn còn ám ảnh: "Ngày trước, mỗi khi trời mưa bão, gia đình tôi lại cuống cuồng lo lánh nạn, bởi đó là căn nhà tường đất, mái lá đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, nhất là vào những đợt mưa kéo dài... Mỗi lần về phép, chứng kiến cuộc sống vất vả của bố mẹ, tôi thương đến rớt nước mắt. Nhưng bây giờ bố mẹ tôi đã có ngôi nhà mới, tôi rất yên tâm công tác ở đơn vị".
Quan tâm kịp thời, động viên đúng chỗ
Sông Lô là một trong hai huyện nghèo nhất của tỉnh Vĩnh Phúc. Cuộc sống của nhân dân các dân tộc trong huyện chủ yếu đều trông vào hạt lúa, củ khoai; tỷ lệ các hộ đói, nghèo còn ở mức cao. Nhất là số đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, cần được hỗ trợ về nhà ở rất lớn. Toàn huyện hiện có 2.658 đối tượng chính sách, gồm 1.087 thương binh, bệnh binh; 1.447 liệt sĩ và một số đối tượng chính sách khác. Trong số đó, có tới gần 1.000 đối tượng có hoàn cảnh gia đình khó khăn cần được hỗ trợ về nhà ở. Theo Thượng tá Nguyễn Anh Cường, Chính trị viên Ban CHQS huyện Sông Lô, đơn vị luôn chủ động, tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện có hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa", trọng tâm là chăm lo, từng bước cải thiện đời sống cho các đối tượng là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
Từ đầu năm 2014 đến nay, Ban CHQS huyện Sông Lô đã phối hợp Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức thăm hỏi, tặng 4.867 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện, với tổng số tiền 1,238 tỷ đồng. Để giúp các gia đình chính sách giảm bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống, Ban CHQS huyện thường xuyên chỉ đạo lực lượng quân sự địa phương giúp đỡ các đối tượng chính sách bằng ngày công lao động, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng, sửa sang nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai...
Với những việc làm thiết thực kể trên của Ban CHQS huyện Sông Lô, đã góp phần xây dựng niềm tin trong nhân dân về các chủ trương, chính sách hậu phương quân đội của Đảng và Nhà nước, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.