Ngoại giao "ăn miếng trả miếng"

Tổng thống I-ran M.A-ma-đi-nê-giát đã bắt đầu thăm chính thức bốn nước ở Mỹ la-tinh là Vê-nê-xu-ê-la, Ni-ca-ra-goa, Cu-ba và Ê-cu-a-đo. Ðây là những nước đã và đang giương cao ngọn cờ  độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, đồng thời có quan hệ thân thiết từ lâu với I-ran.

Chuyến thăm Vê-nê-xu-ê-la này là chuyến thăm thứ năm của nhà lãnh đạo I-ran kể từ năm 2005. Tổng thống M.A-ma-đi-nê-giát thăm Vê-nê-xu-ê-la lần này nhằm đối phó sức ép gia tăng và những biện pháp trừng phạt mang tính thù địch của phương Tây đối với Tê-hê-ran.

Một hoạt động đối ngoại bình thường và là quyền tự quyết của mọi quốc gia, vậy mà, có những chính phủ khác lại tự cho mình quyền phê phán, đe dọa và đơn phương có những hành vi "không hữu hảo", vi phạm Công ước về quan hệ giữa các quốc gia. Thí dụ, vài giờ  trước khi Tổng thống I-ran tới Vê-nê-xu-ê-la,  Chính phủ  Mỹ đã tuyên bố mà không đưa ra được bất cứ lý do gì, rằng: Tổng lãnh sự Vê-nê-xu-ê-la tại Mai-a-mi "không được hoan nghênh" và buộc phải rời Mỹ trước ngày 10-1. Họ còn cảnh báo rằng, các nước sẽ gặp bất lợi nếu quan hệ gần gũi với I-ran. Ngay lập tức, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U.Cha-vết đã thẳng thắn bác bỏ đe dọa của Mỹ và tuyên bố, những cách cư xử  đó của nhà cầm quyền Oa-sinh-tơn là hành động can thiệp vào công việc nội bộ và quyền tự quyết của các nước có chủ quyền, gây ra căng thẳng trong quan hệ và hợp tác.

Tuyên bố của người đứng đầu Nhà nước Vê-nê-xu-ê-la là phản ứng kịp thời. Trong quan hệ ngoại giao người ta thường gọi là ngoại giao "ăn miếng trả miếng".

Có thể bạn quan tâm