Thành phố hiện có hàng chục nghiệp đoàn xe ôm tự quản nhưng chưa đơn vị nào có "bộ sưu tập" thành tích nhiều như Nghiệp đoàn xe ôm phường Tân Ðịnh trong công tác giữ gìn trật tự, nhất là tham gia bắt cướp. Nhìn vào "trụ sở" làm việc của nghiệp đoàn đã cảm nhận được phần nào việc đó. Căn phòng đơn sơ diện tích khoảng 40 m2 dán kín bằng khen, giấy khen của thành phố, của quận, của ngành... Bác Tuyên, một đoàn viên cho biết, đó chỉ là thành tích tập thể, còn của cá nhân thì anh em đều để ở nhà làm kỷ niệm riêng.
Ðược hình thành vào năm 2007, như nhiều nghiệp đoàn xe ôm tự quản khác của thành phố, Nghiệp đoàn xe ôm phường Tân Ðịnh nhằm đưa nghề xe ôm đi vào hoạt động nền nếp, quy củ; vận động những người làng nghề xe ôm tham gia giữ gìn trật tự phố phường, làm "tai mắt" cho việc phòng, chống tội phạm... Phong trào được nhen nhóm từ tinh thần tự giác, lòng nghĩa hiệp của các đoàn viên nặng gánh mưu sinh hằng ngày. Từ những "chiến công" đầu tiên, đến nay phong trào tham gia bắt cướp đã lan tỏa sâu rộng trong 165 đoàn viên ở 18 tổ của Nghiệp đoàn xe ôm phường Tân Ðịnh.
"Hạt nhân" đầu tiên phải kể đến là ông Võ Việt Cường. Nếu không nhìn thấy những tấm bằng khen, giấy khen của ông, hay nghe nhân chứng kể lại thì thật khó tin người đàn ông nhỏ thó này lại bắt được cướp. Ðã ở tuổi gần sáu mươi lại mang thêm bệnh hen suyễn, vậy mà ông bắt cướp... ngon ơ. Hỏi ông, có sợ bọn cướp không? Ông bình thản: "Mình là người ngay, sao phải sợ". Dũng cảm! Ai cũng khen ông vậy. Còn ông thì bảo, mình nhỏ nên phải có... võ. Cái võ mà ông Cường thường xuất chiêu với bọn cướp đó là khả năng "điểm mặt" và đeo bám. Ông nói, ông đã nghi đối tượng nào là trúng phóc. Bọn chúng trước khi "ăn hàng" thường hay lượn lờ ngó nghiêng, những lúc như vậy mình phải chủ động bám sát cho kịp thời. Nhờ vậy mà ông thường giành phần thắng trước bọn cướp. Bà con ở khu vực chợ Tân Ðịnh, nơi ông đậu xe thường gọi ông là "hiệp sĩ" xe ôm. Còn anh em đồng nghiệp nể trọng, bầu ông làm chủ tịch nghiệp đoàn. Ông trở thành một gương sáng phố phường với hàng tá bằng khen, giấy khen ghi nhận thành tích bắt cướp.
Việc bắt cướp của ông Cường như là "cú hích" cho nhiều đoàn viên khác. Ông Hồ Văn Ðiệp, năm nay đã ở tuổi 69 nhưng vẫn sẵn sàng theo dõi một đối tượng cộm cán suốt ba tháng ròng. Khi hắn xuất đầu lộ diện, ông đã phối hợp với bà con tóm gọn. Hôm bắt được cướp, ông vui lắm, về khoe với vợ con, ai ngờ bị vợ nhăn: "Già rồi còn đi bắt cướp, xảy ra chuyện gì thì làm sao?!". Nhưng ông nghĩ, thấy chuyện bất bình, anh em trong nghiệp đoàn ra tay, chẳng lẽ mình... ngó lơ?! Còn anh Nguyễn Văn Tú, 43 tuổi, lần đầu bắt cướp là vào hồi tháng bảy vừa rồi. Ðang chở khách trên đường Ðinh Công Tráng, nghe người dân tri hô cướp, anh đã không ngần ngại đuổi theo truy bắt, lấy lại được chiếc điện thoại trị giá hơn chục triệu đồng cho người bị cướp. Hỏi anh, cảm giác lần đầu bắt cướp? Anh cười: "Cũng hơi run, nhưng giờ thì ngon trớn rồi, không sợ nữa".
Còn nhiều đoàn viên khác như Ðặng Văn Tuyên, Ðỗ Khắc Thừa, Võ Anh Dũng... nhiều lần đã không quản hiểm nguy, luôn sẵn sàng đối diện, chống trả với bọn cướp táo tợn. Sau mỗi lần "phá án", hằng tháng, các đoàn viên ngồi lại với nhau để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, động viên, khuyến khích các anh em khác trong nghiệp đoàn. Nhờ vậy, dù hằng ngày phải rong ruổi xuôi ngược kiếm sống nhưng những đoàn viên ở đây vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng phối hợp "chiến đấu".
Ðến nay, toàn nghiệp đoàn đã tham gia bắt được hơn 30 vụ cướp, trả lại nhiều tài sản giá trị cho người dân. Bà Hồ Bích Ngọc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 1, cho biết: Phường Tân Ðịnh nằm ở khu vực trung tâm có nhiều ngân hàng, tiệm vàng, hộ kinh doanh... Ðây là "miếng mồi" bọn tội phạm thường nhăm nhe, nhưng sự hoạt động hiệu quả của nghiệp đoàn xe ôm nơi đây đã góp phần hạn chế rõ rệt tình hình tội phạm cướp giật...