Một địa chỉ đỏ
Khởi đầu với phong trào đào hầm bí mật trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi phát triển trở thành hệ thống địa đạo ở cả năm ấp trong xã, gồm: ấp Đông, ấp Tây, ấp Nam, ấp Bắc và ấp Phước Hữu; các địa đạo được nối với nhau một cách liên hoàn, có công sự để chiến đấu, chống càn, có hầm lương thực, thuốc men để tiếp tế.
Đường địa đạo cách mặt đất 2 - 3 m, lòng địa đạo cao 1,5 - 1,6 m, rộng 0,6 - 0,7 m, bảo đảm đi lại khá dễ dàng. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hệ thống địa đạo được đào sâu xuống lòng đất tới 6m, có nhiều cửa ngăn và lỗ thông hơi, nhiều ụ chiến đấu. Khu địa đạo ấp Bắc, ấp Tây dài tổng cộng 3,6 km, phía trên mặt đất có giao thông hào, công sự chiến đấu, hầm chông, bãi mìn... Nơi đây từng diễn ra những trận chiến đấu anh dũng của quân và dân Bà Rịa - Long Khánh bẻ gãy các cuộc hành quân càn quét của quân thù. Nhờ sự liên hoàn của hệ thống địa đạo nên lực lượng ta tuy ít vẫn liên tục đánh địch, mở rộng vùng giải phóng mặc cho chúng đông hơn gấp nhiều lần về quân số và được trang bị vũ khí hiện đại hơn hẳn, góp phần vào thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nơi đây cũng chính là địa bàn hoạt động của nhiều cán bộ Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Trong lịch sử, trải qua hai cuộc kháng chiến, căn cứ Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định luôn là mục tiêu triệt phá, là nỗi nhức nhối của kẻ thù. Dù phải nhiều lần di chuyển căn cứ do địch đánh phá ác liệt, từ miền Đông đến miền Tây Nam Bộ, bất kỳ nơi đâu, Khu ủy, Thành ủy đều nhận được sự đùm bọc, chở che của nhân dân địa phương. Địa thế, lòng dân và chiến thuật bố trí phòng thủ hợp lý của địa đạo Long Phước đã trở thành “mái nhà an toàn” cho các lực lượng kháng chiến.
Toàn xã Long Phước hiện có bốn Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 46 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 517 liệt sĩ, 140 thương, bệnh binh... Năm 1994, xã Long Phước được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Cùng chung tay phát triển
Đến Long Phước hôm nay, điều dễ nhận thấy là sự đổi thay không ngừng của vùng đất chiến khu xưa. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Trọng cho biết, trong năm 2015, xã phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới (hiện đã đạt 16/19 tiêu chí). Toàn xã hiện có 9.517 nhân khẩu với 2.440 hộ nhưng không còn hộ nghèo. Thu nhập của người dân trong xã ngày càng được nâng lên, đạt bình quân 34,5 triệu đồng/người/năm. Công tác giáo dục, y tế, đền ơn đáp nghĩa... luôn được chú trọng. Hiện, trên địa bàn xã có ba trường tiểu học và THCS đều đạt chuẩn quốc gia. Học sinh đúng độ tuổi đến trường đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99%. Có được những kết quả khả quan này là nhờ sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của TP Bà Rịa và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng như sự chia sẻ của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Trọng cho biết thêm, mới đây nhất, dịp đầu năm 2015, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T. Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, dẫn đầu đoàn cán bộ đại diện các ban, ngành của thành phố đã về thăm Long Phước và thăm các gia đình chính sách, có công, cơ sở cách mạng tiêu biểu đã đùm bọc, chở che cán bộ Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn -Gia Định trú đóng trong kháng chiến tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Đoàn đã thăm, tặng quà ba gia đình chính sách tiêu biểu và bảy thân nhân gia đình có công ở xã Long Phước. Dịp này, TP Hồ Chí Minh cũng đã hỗ trợ xây dựng một tuyến giao thông nông thôn cho xã Long Phước với kinh phí gần năm tỷ đồng.
Mãi ghi nhớ tình cảm sẻ chia và sự đùm bọc của nhân dân Bà Rịa- Long Khánh trước đây cũng như của Bà Rịa - Vũng Tàu ngày nay, nhất là đối với những gia đình chính sách, những xã, phường đã có nhiều gắn bó, che chở cho các cán bộ của Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, là sự thể hiện tấm lòng thủy chung, son sắt của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh, đồng thời là nguồn cổ vũ lớn lao để Long Phước tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương giàu mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của đồng bào cả nước.