Không phải đợi đến vòng đấu thứ 5, người ta mới thấy cảnh những đội “kèo trên" khổ sở hay tệ hơn nữa là trắng tay trước đối thủ yếu thế. Đáp số chung của những kết quả được coi là bất ngờ nằm ở chính cách chơi mà các đội bóng "chiếu dưới" buộc phải lựa chọn: phòng thủ chặt để đảm bảo sự an toàn cho khung thành và chờ cơ hội tung ra đòn quyết định.
Tân binh Halida Thanh Hoá chính là một điển hình. Đội bóng của HLV Trần Văn Phúc khởi đầu với 4 trận đấu liên tiếp không thắng cũng chẳng thua, ghi được 4 bàn thì cũng để thủng lưới 4 bàn.
Hoà là phải! Bởi Thanh Hoá chỉ cần lấy đủ điểm trụ hạng. Vào Long An trong bối cảnh ĐT.LA vừa mất quân, thiệt tướng, H.Thanh Hoá đã may mắn giành được 3 điểm đầu tiên nhờ bàn thắng của Rodgers ghi được ngay ở phút thứ 2.
Thời gian còn lại, thầy trò ông Phúc càng tự tin "đổ bê-tông" để bảo vệ cầu môn và đã thành công ngoài mong đợi. HLV Calisto bực bội, H.Thanh Hoá chơi y chang Huda Huế nhưng các chân sút chủ nhà lại không có đủ sắc sảo để khoan thủng bức tường kiên cố được đối thủ dựng lên.
Mà đâu chỉ có ĐT.LA bất lực trước H.Thanh Hoá chơi tử thủ. HA.GL cũng thêm một lần cay đắng nhận 3 bàn thua vỡ mặt khi bị "sập bẫy" Khatoco Khánh Hoà. Suốt nửa đầu trận đấu, đội khách chủ động nhường sân chơi phòng ngự, để mặc các chân sút HA.GL mải mê lạc vào mê cung phòng ngự. Chỉ đến khi chủ nhà thấm mệt, K.Khánh Hoà mới ra đòn với 3 bàn thắng liên tiếp được ghi trong vòng 20 phút. HA.GL thua vì đã tốn quá nhiều công sức để tăng cường hàng công với những bản hợp đồng đắt giá như Thong lao, Douhou Sey, Yaw Preko... trong khi hàng thủ lại không đủ chất lượng.
Công hay không đủ bù cho hàng thủ... tệ, thực tế này cũng đang diễn ra ở Bình Dương. Tài giỏi như HLV Lê Thụy Hải mà đành bất lực nhìn các chân sút Đà Nẵng thay nhau bắn phá khung thành. Chỉ hai trận đấu, Bình Dương đã để thủng lưới tới 6 bàn khiến tham vọng đăng quang đang lung lay dữ dội. Cho dù hàng công của Bình Dương mùa này chơi không đến nỗi tệ, nhưng 7 bàn thắng ghi được cũng chưa đủ để giúp đội nhà yên tâm mỗi khi ra sân.
Thống kê cho thấy, sau 5 vòng đấu có tới 14 trận kết thúc với tỷ số hoà trên tổng số 35 trận đấu. Tỷ lệ 40% các trận bất phân thắng bại khẳng định tính an toàn vẫn luôn là điều được các đội bóng đề cao. Đấy chính là lý do lối chơi phòng ngự lên ngôi.