Nghệ sĩ Linh Nga: “Múa là niềm tự hào của tôi”

Nghệ sĩ Linh Nga: “Múa là niềm tự hào của tôi”

- Bao nhiêu năm xa Việt Nam, Linh Nga có theo dõi nghệ thuật múa của quê hương mình. Bạn nhận định như thế nào về múa Việt Nam với những kinh nghiệm mà bạn đã học được từ Trung Quốc.

Trong suốt 10 năm vừa qua, mỗi năm Nga đều về thăm nhà một lần. Và rất may mắn là Nga cũng được đi diễn ở nhiều nhà hát ca múa nhạc dân tộc. Nga rất quan tâm đến nghệ thuật múa tại Việt Nam. Nga luôn muốn được học thêm những điệu múa dân gian Việt Nam.

Việt Nam hiện nay cũng có rất nhiều bạn trẻ múa giỏi. Muốn múa đến gần được với khán giả thì trước tiên phải nói đến múa phải thật sự có nhiều tác phẩm hay, biên đạo dàn dựng tốt. Ngoài ra, phải chăm chút và đầu tư cho trang phục, âm nhạc nữa, như thế mới có thể đi vào lòng người xem. Tại sao các bộ môn nghệ thuật khác đã làm được điều đấy mà múa thì chưa.

Tất cả những người trẻ như Nga nếu học ở nước ngoài xong thì cũng luôn mong họ trở về nước để làm việc và trau giồi thêm kiến thức với nhau. Như thế múa mới nhanh phát triển  được. Một mình múa giỏi chưa đủ, phải biết giảng dạy và biên đạo lại cho mọi người.

- Theo bạn, múa coi trọng yếu tố gì nhất. Nó đòi hỏi người diễn viên phải có những tố chất gì?

Trước hết, muốn làm diễn viên múa giỏi thì phải yêu nghề. Đôi khi trong nghệ thuật có nỗ lực cũng vẫn chưa đủ, phải có năng khiếu mới học được.

Thêm nữa, với múa phải có hình thể đẹp và quan trọng nhất là phải có một trái tim lúc nào cũng rực lửa. Múa đi đôi với âm nhạc và tâm hồn. Nếu không có được một tâm hồn đẹp thì sẽ không thể múa đẹp được.

- Với ấp ủ luôn muốn khẳng định múa vẫn là nghệ thuật đỉnh cao, show diễn tốt nghiệp sắp tới, Linh Nga sẽ xuất hiện như thế nào?

Với show diễn sắp tới, Nga đang cố gắng tập luyện thật tốt để cho ra mắt những điệu múa thật hay và phong phú. Trong chương trình sẽ có cả múa Trung Quốc và múa Việt Nam.

Hình ảnh của Nga trước đây trong mắt khán giả lúc nào cũng là một cô bé của lớp múa Những ngôi sao nhỏ. Nhưng lần này, sau 10 năm trở về, Nga muốn gửi đến khán giả một Linh Nga trưởng thành và đầy sức sống…

- Việt Nam liệu có phải là mảnh đất mà Linh Nga sẽ nuôi dưỡng được tình yêu với nghệ thuật múa?

Bố mẹ Nga đã đứng vững trong nghệ thuật múa suốt bao năm qua. Nga đi du học bằng kinh tế của chính bố mẹ và Nga luôn tự hào mình là con gái của Vương Linh – Đặng Hùng.

Nga đã chọn Việt Nam là nơi mình sinh sống và làm việc ở đây. Đặc biệt, ở với gia đình, Nga sẽ càng yên tâm hơn để theo đuổi nghệ thuật. Môi trường Sài Gòn cũng làm Nga hứng thú vì nó khá sầm uất, khán giả yêu thích nghệ thuật múa. Nga sẽ làm hết mình cho những ai quan tâm tới múa và múa chính là niềm vui, niềm tự hào của Nga…

- Bạn sẽ đầu quân cho một Nhà hát nào đó hay sẽ hoạt động độc lập (mở trường múa riêng, đi dạy…) để tự do với nghệ thuật múa của mình?

Nga không có ý định mở một trường dạy múa riêng. Nga đã đầu quân cho Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Ở đây có thể nuôi dưỡng và phát triển nghề nghiệp của mình.

Nga đã tốt nghiệp và Nga phải biểu diễn thật nhiều mới tiến bộ và bản lĩnh được. Đi học là để trở về cống hiến với khán giả chứ không phải đi học bao năm về Việt Nam để mục đích xây dựng thương hiệu nào đó. Nga còn trẻ, tay nghề vẫn còn non, vẫn phải học hỏi nhiều nữa.

- Xem Linh Nga múa, không chỉ thấy nét đẹp của những động tác mà còn nhận thấy được cái thần của một diễn viên. Bao nhiêu năm bạn mới tìm cho mình được một phong cách rất riêng để luôn toả sáng trên sân khấu?

Có lẽ Nga đã tìm được cái thần của múa từ lúc Nga còn nằm trong bụng mẹ, vì mẹ Linh Nga khi có bầu tới tháng thứ 5 vẫn đi biểu diễn đấy.

Tuổi thơ của Nga gắn liền với múa, luôn đi cùng bố mẹ trong các chương trình biểu diễn. Múa đã ngấm vào người Nga lúc nào không biết nữa. Chính mẹ là người đã truyền lại cái hồn của múa cho Nga. Và chính ông trời cũng đã ban cho Nga một chút năng khiếu để được say mê với múa.

- Xin cảm ơn Linh Nga!

Có thể bạn quan tâm