Mặc dù tình trạng sức khỏe của em bé đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng các bác sĩ vẫn rất lạc quan về khả năng hồi phục của bé. Trên tài khoản Telegram của mình, Thống đốc vùng Chelyabinsk Boris Dubrovsky viết: "Trong thời khắc im lặng, khi các nhân viên cứu hộ đã ngừng hy vọng còn có người sống sót, thì người ta nghe thấy tiếng khóc bên dưới đống gạch vỡ. Đứa trẻ được cứu sống bởi đã được bọc kín bằng chăn ấm bên trong cái cũi của mình".
Như vậy, kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, đây là trường hợp nạn nhân đầu tiên được cứu thoát từ đống đổ nát của vụ tai nạn, ngoài những người chạy thoát được ngay khi vụ nổ xảy ra. Gọi đây là một "phép màu", cơ quan cấp cứu đã đăng tải một đoạn video, trong đó một số nhân viên cứu hộ thận trọng kéo đứa trẻ ra khỏi đống bê tông, sắt thép trước khi một nhân viên khác nhanh chóng đưa bé tới chiếc xe cứu thương gần nhất. Các bác sĩ cho biết cậu bé 11 tháng tuổi đã bị nội chấn thương và tê cóng nghiêm trọng ở tứ chi, nhưng đưa ra các tiên lượng tích cực về khả năng hồi phục của bé.
Mẹ của đứa trẻ cũng sống sót trong vụ tai nạn và đã tới bệnh viện để chăm sóc con. Một nhóm các bác sĩ cấp cứu đã được gửi tới từ trung tâm chuyên gia ở Chelyabinsk, trong khi các bác sĩ từ khắp nước Nga cũng đang sẵn sàng trợ giúp qua truyền hình.
Cho tới nay, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện được tám thi thể nạn nhân. Còn 35 người khác vẫn còn chưa rõ tung tích và có khả năng vẫn đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà. Do điều kiện thời tiết lạnh giá, nhiệt độ xuống xấp xỉ -20oC ở Ural hiện nay, các nhân viên cứu hộ vẫn đang phải liên tục bơm khí nóng và chiếu sáng vào tòa nhà với hy vọng tìm kiếm thêm được người sống sót.
* Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ ở Ural đã lên tới tám người
* Tổng thống Nga Putin tới thăm hỏi nạn nhân vụ nổ khí đốt ở Ural
* Nga: Nổ khí đốt làm ít nhất ba người chết, nhiều người mất tích