Chị Bùi Kim Phụng (49 tuổi), Tổ trưởng Tổ nấu cháo từ thiện Khu dân cư Cầu Bươu chia sẻ về ý tưởng lập nhóm từ thiện: “Do làm trong Hội Chữ thập đỏ của phường, tôi thường xuyên tiếp xúc với các bệnh nhân trong viện. Thấy nhiều người bị bệnh nặng, nghèo đến nỗi không có tiền ăn sáng, tôi bàn với một số chị em giúp đỡ họ bằng cách phát cháo miễn phí vào sáng thứ bảy hằng tuần”. Thế là từ đó, cứ vào tối thứ sáu hằng tuần, ba thành viên trong tổ lại hì hụi nấu cháo. 5 giờ sáng thứ bảy, chị Phụng hâm nóng cháo, đưa đến từng phòng mời bệnh nhân.
Chị Phụng tâm sự: “Lúc đầu, nhiều người bệnh cứ nghĩ cháo không ngon, cho nên khi chúng tôi vào mời, họ rất dè dặt. Nhưng khi ăn cháo rồi, nhiều người đã khóc vì xúc động”. Để học cách nấu cháo ngon, bổ dưỡng và nấu nồi to không bị khê, chị Phụng đã lên mạng mày mò tìm hiểu và đến các cơ sở bán cháo học hỏi kinh nghiệm. Lúc đầu, nhiều người nghi ngại, không chịu truyền bí quyết, vì sợ chị Phụng mở hàng sẽ cạnh tranh. Nhưng sau khi nghe chị tâm sự, mọi người đều nhiệt tình giúp đỡ.
Cô Phạm Thị Lan (67 tuổi), một trong những thành viên đầu tiên trong Tổ nấu cháo kể: “Lúc đầu, chúng tôi không có địa điểm, phải đi nấu nhờ nhà người quen ở gần bệnh viện. Mất một năm ròng phải nấu cháo ngoài trời, vất vả lắm. Có hôm đang nấu, trời bỗng đổ mưa lớn. Chị em phải vội vàng mang ô ra che chắn để nồi cháo không bị hỏng. Nấu xong, sáng hôm sau mọi người thay nhau khênh vào viện cách đó khoảng 500 m. Nồi cháo nặng, cứ đi được một đoạn chúng tôi lại phải dừng nghỉ”. Về sau, khi tổ sắm được xe đẩy, các thành viên chuyển điểm nấu cháo về nhà chị Phụng, rồi đẩy xe đưa vào viện.
Không chỉ phát cháo cho bệnh nhân, các thành viên trong tổ còn quan tâm, hỏi han bệnh nhân ăn cháo có ngon miệng không để điều chỉnh cho hợp khẩu vị. Sau nhiều lần rút kinh nghiệm, các thành viên trong tổ chọn nấu cháo thịt nạc, đậu xanh. Vì cháo này vừa tốt cho sức khỏe và các bệnh nhân cũng thích ăn.
Sáng thứ bảy hằng tuần, tại Viện Bỏng quốc gia, người nhà bệnh nhân rủ nhau đến nhận cháo. Ai cầm bát cháo trên tay cũng xúc động, cảm ơn Tổ nấu cháo. Một trong số họ tâm sự: “Gia đình tôi đã dốc hết gia sản chữa bệnh cho con. Có các chị giúp đỡ, động viên, chúng tôi cũng đỡ vất vả. Một bát cháo thôi nhưng mẹ con tôi rất ấm lòng. Cảm ơn các chị nhiều lắm!”.
Những ngày đầu thành lập, phần lớn chi phí do các thành viên trong tổ tự bỏ tiền túi ra lo liệu. Đến nay, hoạt động của tổ đã lan rộng ra toàn khu dân cư và được mọi người nhiệt tình ủng hộ. Chính quyền xã Tân Triều, Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã tích cực ủng hộ hoạt động của tổ. Nhờ vậy, Tổ nấu cháo từ thiện Khu dân cư Cầu Bươu ngày càng giúp đỡ được nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Sau bốn năm hoạt động, đến nay, Tổ nấu cháo từ thiện Khu dân cư Cầu Bươu có mười thành viên. Mỗi tuần, tổ phát được khoảng hơn 200 suất cháo cho người bệnh ở Viện Bỏng quốc gia. Ngoài phát cháo miễn phí, tổ còn kêu gọi nhân dân trong khu dân cư Cầu Bươu góp gạo, góp tiền làm quà tặng cho bệnh nhân nghèo vào dịp lễ, Tết và các bệnh nhi dịp Trung thu, Ngày Quốc tế thiếu nhi ở Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) và Viện Bỏng quốc gia.
Ngày 24-4 vừa qua, Tổ nấu cháo từ thiện Khu dân cư Cầu Bươu được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì những đóng góp có ý nghĩa đó. Toàn bộ số tiền thưởng được các thành viên trong tổ xung quỹ để tiếp tục giúp đỡ người bệnh nghèo.