Mùa hè rực rỡ sắc mầu

Với mong muốn giúp các em nhỏ có một kỳ nghỉ hè an toàn và bổ ích, một lớp học vẽ miễn phí được phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình) thành lập, duy trì gần 30 năm qua. Lớp học tổ chức hai buổi/tuần, kéo dài từ tháng 6 đến giữa tháng 7 hằng năm.
0:00 / 0:00
0:00
Họa sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Nguyễn Trung Trực, đứng lớp dạy vẽ miễn phí cho các em thiếu nhi.
Họa sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Nguyễn Trung Trực, đứng lớp dạy vẽ miễn phí cho các em thiếu nhi.

Trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Trung Trực) những ngày tháng 6 không chỉ râm ran tiếng ve, mà còn cả tiếng ríu rít của các em nhỏ. Một lớp học vẽ miễn phí gồm hơn 40 học sinh từ 5 đến 12 tuổi đang hoạt động với sự say sưa giảng bài của thầy giáo với mái tóc bạc phơ. Trên mặt bàn học không phải là sách giáo khoa, bút viết, mà là những tờ giấy trắng và những bộ bút vẽ, mầu đủ loại.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Nguyễn Trung Trực, lớp học vẽ được thành lập từ năm 1993. Bản thân ông Tuấn là họa sĩ và trực tiếp đứng lớp giảng dạy từ năm 1996. Ngoại trừ ba năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 lớp phải tạm hoãn, còn hè năm nào, lớp cũng được mở để phục vụ các em thiếu nhi. “Trước đây phường tôi là phường nghèo nhất của quận Ba Đình. Nhiều gia đình không có điều kiện cho con em mình tham gia các câu lạc bộ hè hay các lớp kỹ năng, do vậy lớp học này được ra đời do Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường khi ấy khởi xướng. Bản thân tôi cũng mong muốn giúp các cháu được phát triển toàn diện, do vậy tôi đã nhận lời tham gia đứng lớp để giảng dạy các cháu. Với thời gian hơn một tháng, tôi giúp các cháu có kiến thức cơ bản về hội họa. Tôi tập trung giảng dạy theo phương pháp hội họa logic, tức là sắp xếp các hình từ không có ý nghĩa thành những hình có ý nghĩa”.

Mặc cho cái nắng hè oi ả, buổi học nào cô bé Nguyễn Ngọc Minh Châu (11 tuổi) cũng đều đặn đến lớp. Qua lời giới thiệu của bác tổ trưởng dân phố, Châu biết đến lớp học vẽ này và xin bố mẹ đăng ký tham gia. Cô bé hào hứng kể: “Những kỳ nghỉ hè trước, con chỉ ở nhà làm bạn với ti-vi, điện thoại, cho nên rất chán. Hè năm nay, được đi học vẽ, con cảm thấy rất vui vì được học nhiều điều, cả về kỹ năng sống”.

Gần 30 năm qua, lớp học trở thành sân chơi bổ ích cho nhiều thế hệ thiếu nhi của phường. Các em đến lớp học không phải chi trả bất cứ một khoản phí nào, thậm chí, nhiều em không có mầu vẽ, giấy vẽ còn được trang bị. Để có thể duy trì lớp học trong suốt gần hai tháng hè là sự chung tay của nhiều tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phường. Bà Dương Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nguyễn Trung Trực cho biết: “Lớp vẽ là hoạt động truyền thống của phường cho nên trong gần 10 năm qua, khi được giao nhiệm vụ duy trì lớp học, chúng tôi đã vận động các nhà hảo tâm tài trợ kinh phí. Bên cạnh đó chúng tôi cũng lên kế hoạch triển khai một cuộc thi sau khi lớp học kết thúc để trao giải cho các con, khuyến khích các con tham gia, cũng như giúp các cha mẹ có nhìn nhận xác đáng hơn về hoạt động bổ ích này”.

Lớp học vẽ đã tô thêm những gam mầu rực rỡ cho kỳ nghỉ của các em thiếu nhi. Từ lớp học vẽ, nhiều em đã được nâng cao kiến thức về hội họa để tự tin tham dự các cuộc thi vẽ tranh của thành phố Hà Nội. Đồng thời, lớp học cũng trở thành mô hình hoạt động hè tiêu biểu để phường Nguyễn Trung Trực tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em thiếu nhi mỗi độ hè về, và cũng là mô hình để các đơn vị học tập trong việc chăm sóc đến thế hệ mầm non của đất nước.