So với những mùa chuyển nhượng trước đây, giai đoạn chuẩn bị lực lượng cho mùa bóng 2007 khá nhàn hạ, yên ả mà có nhà môi giới nhận định ngắn gọn là... ế ẩm! Không có những phi vụ chuyển nhượng nào đáng chú ý như trường hợp Vũ Phong (về Bình Dương), Kesley (về HA.GL), Trung Kiên (về TMN.CSG) như mùa bóng 2006 vừa qua. Thay vào đó là những bản hợp đồng ngắn hạn, trao đổi, cho mượn... chưa đến mức phải tạo cơn “địa chấn” ở thị trường chuyển nhượng (TTCN)
Những nỗ lực giữ quân
Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng nhàn hạ trên TTCN là cung không đủ cầu ở mặt bằng bóng đá Việt Nam hiện nay. Nhiều cầu thủ lớn tuổi tiếp tục bám trụ lại sân cỏ, thậm chí là trụ cột trong CLB cho dù họ đang bị gánh nặng tuổi tác chi phối; trong khi nguồn cầu thủ trẻ chưa đủ để đáp ứng cho nhu cầu hiện tại với 14 đội chuyên nghiệp và một con số tương tự ở giải hạng Nhất.
Cũng vì lẽ đó mà từ sau khi kết thúc mùa bóng 2006, việc làm đầu tiên của các đội là chốt nguồn lực nội binh cho mùa bóng mới với những bản hợp đồng được gia hạn, thậm chí ngay từ khi giải chưa kết thúc. Việc sớm rào quân đã làm cho những chiến dịch săn lùng cầu thủ của những đội có nhu cầu đã gặp không ít trắc trở, đơn cử là trường hợp của Huda Huế, BLĐ đội bóng này đã thực hiện nhiều lần vào Nam nhưng cuối cùng cũng không tìm được cầu thủ ưng ý; nếu được thì cũng đã bị ràng buộc hợp đồng.
Có những lãnh đội đã tung mức tiền chuyển nhượng lên con số kỷ lục để giữ quân, nhưng thực chất phía sau những cú đẩy mang tính… phá giá này chỉ là động thái để gởi thông điệp đến các đội bóng khác “đừng đụng đến quân tôi”. Không chỉ khó khăn ở việc tìm cầu thủ tại các đội chuyên nghiệp, việc “soi” đèn tìm cầu thủ ở hạng Nhất cũng là một vấn đề bởi hầu hết các đội bóng ở hạng này cũng đã có những ràng buộc hợp đồng với cầu thủ trụ cột, nếu có thì chỉ là những cầu thủ trẻ chưa đủ tầm để lên chuyên.
Thị trường trong nước: Không có nhiều đột biến
Nhìn lại 14 đội chuyên nghiệp tham dự V-League 2007 quả thực không có nhiều hợp đồng nội binh mới nào đáng chú ý. Nhanh chân nhất phải nói đến HP.HN khi có một loạt 5-6 cầu thủ mới từ những CLB khác, nhưng không có tên tuổi nào đáng lưu ý. Trong khi đó, HN-ACB có một gương mặt nổi bật là Mạnh Dũng sau khi bị HA.GL và Bình Dương từ chối cầu thủ lắm tài nhiều tật này.
Ở nhóm đội phía bắc, xem ra cả P.SLNA, Đạm PM.Nam Định và tân binh H.Thanh Hóa sẽ trình làng ở mùa bóng mới một bộ khung không nhiều thay đổi, nhưng nét đáng chú ý là họ đã giữ được bộ khung chủ lực và chỉ cần tăng cường thêm những ngoại binh cho các vị trí cần thiết.
Ở nhóm đội miền trung, Đà Nẵng và P.Bình Định có chút thay đổi ở hàng phòng ngự khi Đà Nẵng chia tay Mạnh Dũng và Minh Đức, còn P.BĐ thì không còn Trung Tuấn. Tuy nhiên, những thiếu hụt này cũng không đáng kể về lực lượng bởi hai đội bóng này đủ sức để tìm vị trí thay thế khi họ đã chuẩn bị dàn cầu thủ trẻ được đôn lên hoặc tìm ngoại binh thay vào. Huda Huế và K.Khánh Hòa không có xáo trộn về nội binh kể cả danh sách đi lẫn đến; trong khi đó HA.GL đã đưa 6-7 cầu thủ U21 lên để tập luyện và những cầu thủ trẻ này sẽ có cơ hội tham dự V-League lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình.
Còn tại khu vực phía nam, TMN.CSG tiếp tục trẻ hóa đội hình khi HLV Đặng Trần Chỉnh đôn thêm nhiều cầu thủ trẻ để cho thử sức tại các giải tập huấn vừa qua. Hai thủ lĩnh trong đội hình Thép-Cảng có tuổi đời khá trẻ là Minh Chuyên và Nguyên Quang và xem ra họ cũng là một trong ít đội có tuổi trung bình thấp nhất. Đồng Tháp cũng tương tự khi nguồn nội lực của họ được giữ nguyên từ cách đây hai mùa bóng, danh sách cả đến lẫn đi tròn trịa con số 0. Thu hút nhất vẫn là GĐT.LA và Becamex Bình Dương, hai trong số những đội vốn tạo nhiều sôi động ở thị trường chuyển nhượng ở các mùa bóng trước.
Tuy nhiên, những động thái của họ cũng âm thầm không kém. Sau khi có thêm 2 hậu vệ Trung Tuấn và Minh Đức, Becamex Bình Dương đã chốt lại nguồn cầu trong nước. Trong khi đó, ngoài hai cầu thủ Quang Trải (tự do) và Văn Khải (chuyển nhượng), Gạch Đồng Tâm đang làm việc với P.BĐ trong việc trao đổi Bruno lấy cầu thủ trẻ Hoàng Lâm. Trên mặt bằng chung, Hoàng Lâm chưa đạt đến tầm thu hút ở thị trường chuyển nhượng, nhưng với riêng Gạch thì đây là cầu thủ mà họ ngại nhất bởi Hoàng Lâm là cầu thủ vốn là “hung thần” của thủ môn Santos trong hai mùa bóng vừa qua.
Ngoại binh: Chưa có cầu thủ mới đạt đẳng cấp cao
V-League đã trôi qua được sáu mùa và mức đầu tư cho giải này ngày càng cao hơn khi kinh phí đầu tư hằng năm của các đội đều được nâng lên. Thế nhưng, ở những mùa bóng trước đây đã xuất hiện những tên tuổi chói sáng trong những lần đầu tham dự như Enock (SLNA), Das Silva (HP.HN); Achilefu, Amaobi (NĐ); Kesley (BD); Carlos Rodrigues (GĐT.LA), De Jesus (TMN.CSG); Kiatisak (HA.GL); Issawa, Sarayoot (Bình Định); Almeida (Đà Nẵng)… thì sang giai đoạn chuẩn bị vừa qua, số cầu thủ mới được kỳ vọng tỏa sáng tại V-League sắp tới vẫn chưa được điểm mặt.
Diego sau khi tỏa sáng cùng Becamex Bình Dương tại BTV Cup đột ngột khựng lại ở hai giải sau đó tại miền trung; loạt ngoại binh mới của Đà Nẵng và P.Bình Định cũng chưa thể hiện được điều gì trong thời gian qua. Những đội khác như TMN.CSG, K.KH, Đồng Tháp, H.Huế vẫn là những ngoại binh cũ đã từng thi đấu trong đội hình ở những mùa bóng trước.
Thị trường chuyển nhượng ngoại binh ở V-League 2007 xem ra không khác gì sự “luân chuyển” giữa các đội. Đó là Kesley từ HA.GL về lại B.BD; Lima từ TP.TG ra Đà Nẵng; Bruno từ GĐT.LA (có thể) ra P.BĐ; GĐT.LA “đôn” Tshamala từ đội hình hai lên; còn H.Huế, Đồng Tháp cùng dọ giá Abbey, cựu cầu thủ Bình Dương.
Được kỳ vọng nhất có lẽ là HA.GL với Thonglao, cầu thủ đang tỏa sáng ở AFF Cup cùng những ngoại binh người Bờ Biển Ngà mà đội đang thử việc. Chuẩn bị cho thời kỳ “hậu Kiatisak”, đội bóng phố núi đã có những động thái đáng kể về ngoại binh, không chỉ phải chất lượng hơn mà họ, những ngoại binh này, phải kéo được dàn cầu thủ trong nước vốn chưa tạo được ấn tượng ở mùa bóng vừa qua trong mục tiêu vô địch V-League 2007.