Sau thời gian chú tâm vào học tập, trong một thời gian dài, gần như quán quân "Giọng hát Việt nhí 2013" Quang Anh không xuất hiện trên sân khấu âm nhạc. Đây là lần thứ hai Quang Anh ra Hà Nội để đón Trung thu và hát tặng khán giả Thủ đô. Quang Anh giờ đã chững chạc hơn nhiều nhưng sự hồn nhiên, tinh nghịch ẩn sau đôi mắt long lanh, ngời sáng thì vẫn vậy.
Khán giả nhỏ đã yêu mến Quang Anh có cơ hội gặp "thần tượng" trên sân khấu Thủ đô với những ca khúc quen thuộc, đa phong cách và quậy hết cỡ. Hướng tới một đêm ca múa nhạc tưng bừng, "Đêm hội Trăng rằm" còn có sự tham gia của cặp đôi Đăng Quân - Bảo Ngọc, Á quân của Việt Nam Got Talent cùng hai CLB Họa Mi và Ngọc Trai Việt và màn múa lân vui nhộn. Tại đây, khán giả còn được chiêm ngưỡng mâm ngũ quả Rồng bay đạt kỷ lục Guinness cao hơn 3 m của Nghệ nhân Đào Minh Tuấn.
Với khán giả nhỏ tuổi đã yêu quý hai nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long có thể lựa chọn "Đón Trung thu cùng Xuân Bắc -Tự Long". Nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết: "Năm nay nhóm Xuân Bắc - Tự Long sẽ tung ra "chiêu trò" mới, hài hước mà mang tính giáo dục cao. Một cách giáo dục tự nguyện, giúp trẻ xem kịch và tự thấy mình phải làm gì cho đúng".
Năm nay, không phải là hình ảnh chú Cuội nữa, Xuân Bắc và Tự Long sẽ hóa thân thành hai anh em trai. Tiếng cười từ diễn xuất của hai nghệ sĩ Xuân Bắc - Tự Long mang đến cho các em nhỏ ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Tự Long sẽ là ông anh khó tính, chăm học, chăm làm, còn Xuân Bắc là cậu em tinh nghịch. Tự Long luôn tìm mọi cách để bắt em phải học bài, còn người em Xuân Bắc lại mải vui, rủ anh tham gia những trò chơi nghịch ngợm. Từ những tình huống ấy đã nảy sinh ra nhiều điều thú vị, gây cười.
Bên cạnh đó, các em nhỏ còn được xem những tiết mục xiếc thú của các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Tại đây, các em nhỏ được chứng kiến sự khéo léo, vui nhộn của các con vật đáng yêu như gấu tập thể dục, chó kéo xe, làm toán, đi con lăn... Chương trình được dàn dựng vui nhộn về Trung thu, tạo nên một sân chơi lý thú cho khán giả nhỏ.