Nếu đã từng gặp nhạc sĩ Ðình Thậm, nghe và xem anh hát, thì dễ dàng cảm nhận anh sinh ra để hát các ca khúc mang các làn điệu dân ca Nam Trung Bộ. Nhạc sĩ có thể biểu diễn và hát hết mình bất cứ nơi nào cần, có khi chỉ là một không gian sân khấu mang tính bạn bè hay trước hàng nghìn người nghe ở các buổi biểu diễn lớn. Sinh trưởng ở Quảng Ngãi nhưng Ðình Thậm đã sống và làm việc ở Ðà Nẵng gần 30 năm. Từ thuở ban đầu về quê vợ theo tiếng gọi của tình yêu, mê mải với âm nhạc trên những nẻo đường sáng tác, để rồi hôm nay có một nhạc sĩ- tác giả của nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca được đông đảo người nghe yêu thích, đồng thời cũng là Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Ðà Nẵng, một trong những nhà hát lớn nhất khu vực miền trung, Trưởng Ðoàn ca múa nhạc Ðà Nẵng.
Có thể nói, những ca khúc của Ðình Thậm luyến láy hoa mỹ trong từng nốt nhạc bởi anh viết rất cẩn thận. Giai điệu của anh tròn trịa, dễ nghe, dễ đi vào lòng người như những khúc dân ca thấm đẫm hồn quê, vừa rộn ràng hơi thở của thành phố trẻ nơi cửa biển. Những năm đầu sau giải phóng, lên đường nhập ngũ, vì quá mê dân ca nên khi nhận được mấy đồng phụ cấp ít ỏi anh thường đi mua thuốc lá thơm để mời thầy Phan Ngạn, nhà biên kịch và cũng là một nghệ sĩ am hiểu dân ca của khu vực Nam Trung Bộ để thầy giảng giải và truyền dạy cho các điệu lý, dân ca bài chòi. Cứ thế, những giai điệu ngọt ngào về tình yêu quê hương, tình cảm lứa đôi thẩm thấu và để lại âm hưởng trong các ca khúc thành công sau này của Ðình Thậm.
Trong những nhạc sĩ có các ca khúc sáng tác về Ðà Nẵng, Ðình Thậm được xem là người yêu và hiểu biết nhiều về thành phố. Trong những ca khúc của mình, anh vừa là khách thể vừa là chủ thể sáng tạo, biến hóa, hòa điệu làm nên diện mạo Ðà Nẵng thơ mộng, gợi nhớ, gợi thương, với những khát vọng vươn lên. Nhiều địa danh của thành phố biển đã đi vào ca khúc của anh nhẹ nhàng, mê đắm và tươi trẻ. Cái trẻ của sự khát khao, mang đầy nội tâm của người nặng lòng với vùng đất nắng gió, khắc nghiệt. Ca khúc của anh không quá cầu kỳ 'khoe kỹ thuật' mà đậm chất tâm tình, vừa trẻ trung lại vừa thâm trầm về cuộc sống, có nét tươi sáng và bay bổng của một thành phố trẻ đang chuyển mình đổi thay, đầy ắp nghĩa tình với đủ những ngọt bùi và cay đắng nhiều kỷ niệm: Ðà Nẵng ơi!/ Ðà Nẵng trong lòng tôi sao mà sâu mà nặng/Như tình cha muối mặn/ Như tình mẹ gừng cay... (Ðà Nẵng tình người - thơ Ngân Vịnh). Anh đã có đến hơn 30 ca khúc viết về thành phố biển xinh đẹp này từ những ngày đầu một thuở bề bộn khó khăn đầy biểu cảm, chân tình: Từ nơi xa tôi đến với Ðà Nẵng/ Thành phố đẹp xinh như có lời ước hẹn/ Chiều nay xôn xao biển xanh rực nắng/ Lòng anh bâng khuâng con sóng cũng bồi hồi...(Hương biển tình em). Vùng đất ấy như có một mạch chảy rạo rực, đắm say trong những giai điệu của Ðình Thậm. Ở đó là tình yêu, nỗi trăn trở, niềm tự hào, và sự hàm ơn của nhạc sĩ cùng những thổn thức, bùi ngùi với mình, với bạn... Ðó còn là một Ðà Nẵng đang quyết liệt đổi thay, tràn dâng sức sống được thể hiện trong các ca khúc một cách chân thực, hồn nhiên như nhịp đập cuộc sống sôi động của một thành phố trẻ đang chuyển mình trong cách nhìn lãng mạn: Ðà Nẵng có nhiều nắng để đời tôi hong khô/ Ðà Nẵng có nhiều mưa để hồn tôi nhúng ướt/ Ðà Nẵng như tiểu thuyết cho tôi nhiều mộng mơ/ Ðà Nẵng quá nên thơ nên tôi thèm đám cưới... (Ðà Nẵng mộng mơ). Những câu thơ bày tỏ mãnh liệt và hiện đại của nhà thơ Ðoàn Thị Lam Luyến đã lan sang nhạc sĩ Ðình Thậm và cùng anh 'bùng cháy' thành giai điệu thật trẻ trung và náo nức của điệu swing đầy lôi cuốn. Có thể cảm nhận hơi ấm của tình người tỏa ra qua từng câu hát mà anh chuyển tải thành giai điệu âm nhạc: Lâu lắm chưa về thăm Ðà Nẵng/Sơn Trà mây nhớ cứ trắng trời/ Ai đến ai đi thì mặc kệ/ Riêng ta thì vẫn cứ ta thôi/ Hơn hai mươi năm cay đắng ngọt bùi/ Ta như Sông Hàn giấu vào lòng tất thảy/ Giữa đen bạc cuộc đời dòng sông vẫn chảy/ Ðà Nẵng vẫn nồng say hương vị nụ hôn đầu... (Ðà Nẵng mến yêu - thơ Thuận Hữu)... Những ca khúc của Ðình Thậm không chỉ nói nên sức sáng tạo say sưa, miệt mài mà còn là lời tri ân của anh với nơi đã cưu mang và cho anh một sự nghiệp.