Không khó khăn lắm chúng tôi cũng tìm được căn nhà nhỏ nằm sâu trong Khu tập thể Nhà máy Công cụ số I (đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) của gia đình bác Lê Đình Duật - người vừa được Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tuyên dương do có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu (HM).
Năm 1991 bác Duật rời quân ngũ về hưu với quân hàm Trung tá. Lương hưu của hai vợ chồng không đủ nuôi sống gia đình có năm miệng ăn, bác xoay sở đủ nghề, từ làm bánh khúc, bánh đa quế, bánh quẩy. Đêm thức làm bánh, ban ngày bác đạp xe rong ruổi khắp các ngõ phố từ Hà Nội đến Hà Đông để bỏ mối hàng. Công việc bận rộn nhưng với bản tính sôi nổi, bác Duật rất nhiệt tình tham gia vào các tổ chức đoàn thể tại địa phương. Từng là người lính trong chiến tranh, không ít lần tận mắt chứng kiến cảnh đồng đội bị thương trong chiến đấu rồi hy sinh chỉ vì thiếu nguồn máu để truyền tiếp, bác Duật hiểu được tầm quan trọng của việc HM. Nhưng hiểu là một chuyện, thuyết phục làm sao để người dân tham gia HM lại là chuyện khác. Sau nhiều lần đi vận động nhưng chỉ nhận được thái độ nghi ngại của mọi người, bác Dụật nghiệm ra rằng: muốn vận động người khác thì trước tiên mình phải gương mẫu, đi đầu trong công việc, có như vậy mọi người mới tin tưởng làm theo.
Nghĩ là làm, bác Duật và vợ động viên cả ba người con cùng tham gia phong trào HM. Nghĩa cử của gia đình bác Duật nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của mọi người, nhiều sinh viên thuê nhà trọ trong khu tập thể, các cháu của bác Duật từ quê ra Hà Nội học tập cũng lần lượt tham gia HM. Chỉ tính riêng đêm HM "Một giọt máu - Một tấm lòng" được tổ chức đầu tháng tư vừa qua, số tình nguyện viên do hai bác vận động đã lên tới gần 20 người.
Mỗi lần Viện HH-TMT.Ư phát động phong trào, gia đình bác Duật lại vui vẻ, nhiệt tình tham gia. Bác gái dậy từ 5 giờ sáng để kịp đi chợ, lo bữa sáng cho các tình nguyện viên (TNV). Sau khi cho máu, hai bác lại bỏ tiền túi, chuẩn bị sẵn vài mâm cơm thịnh soạn để "bồi dưỡng" cho các TNV.
Không thể kể hết những Bằng khen, giấy khen mà Bộ Y tế, Viện Huyết học, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam... tặng cho gia đình bác Duật những năm qua. Mỗi lần được khen thưởng, toàn bộ số tiền và hiện vật đi kèm đều được hai bác tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam, Quỹ vì người nghèo... Bác Lê Đình Duật tin rằng chỉ khi làm điều tốt người ta mới thấy lòng thanh thản và sống có ích hơn...