Theo nhiều người hàng xóm ở gần nhà cha, mẹ nuôi bé Phi, thời gian gần đây nghe bé Phi thường kêu khóc trong nhà nhưng không rõ chuyện gì. Có lúc thấy bé đi học trong tình trạng buồn rầu và né tránh bà con hàng xóm. Anh Nguyễn Tấn Trí ở gần nhà bức xúc kể : "Tui đi làm ăn xa, mỗi tháng một lần về thăm gia đình là nghe tiếng khóc thất thanh của bé Phi. Sau mỗi lần đánh đập, ông Mùi cởi hết quần áo của cháu bé rồi xích ra phía chuồng gà phía sau nhà suốt cả đêm tới sáng. Những lúc cháu quỳ dưới đất lạy lục xin ông bà tha cho nhưng mỗi lần lạy là bị ăn đòn nhừ tử. Tội lắm, có lúc bé Phi đói phải qua nhà hàng xóm xin cơm ăn lén, nếu bị phát hiện là sẽ đòn roi".
Còn Nguyễn Trụ ở thôn Phú Châu cho biết, nhà ông Mùi bán hàng bún nên hàng ngày bắt bé Phi dậy sớm từ bốn giờ sáng để lo rửa chén bát, quét dọn, nhóm lửa nấu nồi bún rồi bưng bê cho khách ăn sáng. Những hôm nào bé Phi ngủ dậy muộn là bị bố mẹ nuôi đánh đập, cho nhịn đói cả ngày. Khoảng ba năm qua, từ tháng 6-2010 đến nay bé Phi bị ăn đòn thường xuyên, lúc thì ông Mùi dùng dây điện cỡ bằng sải tay lúc thì dùng que sắt để đánh cháu bé rất dã man. Nhiều lần tui và bà con lối xóm chạy đến can thiệp, ông Mùi bà Yến bảo con nuôi của tao thì tao có quyền dạy. Ai thấy xót thì giỏi nhận về nuôi đi.
Đặc biệt, trong chiều 10-2, bé Phi bị bố mẹ nuôi đánh “thừa sống thiếu chết” vì cho rằng lấy cắp 500 nghìn đồng. Đến khi người dân phát hiện và báo với công an xã đến nhưng vợ chồng ông Mùi nhất quyết không mở cửa nên họ lập biên bản rồi về. Ngay trong đêm 10-2, bà con hàng xóm sợ bé Phi chết sau cú đòn nhừ tử nên đã cử người theo dõi và điện báo UBND xã Hành Đức và cả cảnh sát 113 đến “giải vây” cho bé Phi. Bà con thấy trên người bé Phi có nhiều vết bầm tím, mắt, miệng sưng húp đề nghị đưa bé đi bệnh viện khám, lúc đầu ông Mùi từ chối, nhưng do áp lực của bà con hàng xóm mãi đến chiều hôm sau công an mới buộc ông Mùi đưa bé Phi đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.
Sáng 14-2, Công an xã Hành Trung cho biết, trong buổi làm việc chiều qua, ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến đã thừa nhận hành vi hành hạ, đánh bé Phi dã man do nghi ngờ lấy cắp 500 nghìn đồng để mua sách, vở đi học.
Vụ đánh đập dã man bé gái Nguyễn Thục Phi đã gây sự phẫn uất và bức xúc đối với bà con địa phương. Song, vấn đề đáng nói ở đây là trong suốt năm năm qua, vợ chồng ông Mùi đã ra tay hành hạ, đánh đập dã man đứa con nuôi liên tục, nhưng chính quyền địa phương, các hội đoàn thể, tổ chức bảo vệ trẻ em đều chung câu trả lời "không hề hay biết".
Bé Phi đang là học sinh lớp 3B Trường tiểu học Hành Đức. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp bé Phi xúc động nói: “Em Phi chuyển về học ở trường này được một năm rưỡi, thứ hai tuần vừa rồi em nghỉ học không có lý do, thứ ba em đi học với tâm trạng buồn. Tôi gặng hỏi mãi, em trả lời là bị mẹ đánh vì trộm tiền mua cuốn vở mới". Xét về học lực của Phi đạt học sinh giỏi, kết thúc học kỳ một vừa qua đạt thành tích học tập tốt của lớp. Chiều qua khi nghe thông tin bé Phi đang cấp cứu tại bệnh viện vì bố mẹ nuôi đánh, Ban giám hiệu Trường tiểu học Hành Đức đã đến thăm hỏi, động viên và mong bé nhanh hồi phục sức khỏe để sớm trở lại trường học tập.
Sáng nay (14-2), PV báo Nhân dân có mặt tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bé Phi nói: “Hiện tinh thần của bé Thục Phi vẫn còn hoảng loạn, người lạ chưa được tiếp xúc. Buổi tối bé hay kêu la bất thường và các vết thương đang gây cho bé khó ngủ. Hiện bệnh viện đang chăm sóc đặc biệt cho bé, nhưng cũng phải mất một thời gian khá dài mới có thể ra viện được”.