Mái ấm tình thương nơi cửa Phật

Từ thiện xã hội là một trong những công tác trọng tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, tăng, ni, phật tử cả nước đang hằng ngày chung tay giúp người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt nhọc nhằn, vươn lên trong cuộc sống.

Ðại diện Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng xe đạp cho học sinh nghèo.
Ðại diện Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng xe đạp cho học sinh nghèo.

Ðem ánh sáng cho người mù nghèo

Theo Ni trưởng Thích nữ Huệ Từ, Phó trưởng Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam: "Nghĩ điều thiện, làm việc thiện là công việc thường xuyên của những người con Phật. Làm việc thiện là làm theo lời dạy của Ðức Phật, phải hết lòng phục vụ chúng sinh". Là Phó trưởng Ban từ thiện xã hội của Giáo hội, ni sư Huệ Từ thường xuyên đi thăm, tặng quà cứu trợ cho đồng bào bị thiên tai, bão lũ ở nhiều địa phương, gặp nhiều người không chỉ thiếu thốn vật chất mà còn bị mù không có tiền chữa trị. Mù lòa là mất 90% khả năng lao động, đồng nghĩa với cái nghèo đeo đẳng suốt đời. Qua những chuyến đi, ý tưởng giúp người mù nghèo sáng mắt cứ lớn dần lên trong tâm người vốn đã nặng lòng từ bi. Ni Huệ Từ tâm tình: "Bà con quá nghèo, nên dù mình chỉ giúp được một người mù thấy ánh sáng cũng là rất quý". Với ý nghĩ đó, ni Huệ Từ đã vận động, kêu gọi nhiều người, nhiều cơ quan, tổ chức chung tay đóng góp. Ðến gặp các nhà hảo tâm, nơi thì ni Huệ Từ xin thủy tinh thể, nơi thì xin tiền rồi liên hệ với các bệnh viện có chuyên khoa mắt, nhờ giúp đỡ và phẫu thuật. Với các tỉnh xa, ni Huệ Từ đề nghị Ban trị sự các tỉnh, thành Hội thông qua hệ thống chùa, cơ sở thờ tự liên hệ chính quyền địa phương, thông báo chương trình mổ mắt miễn phí đến những người mù nghèo rồi tổ chức xe đón mọi người về TP Hồ Chí Minh mổ mắt. Những tỉnh miền trung, Tây Nguyên, Tây Bắc, khi lập được danh sách vài trăm bệnh nhân, ni Huệ Từ hẹn thời gian, địa điểm rồi tổ chức đưa đoàn bác sĩ đến tận nơi làm phẫu thuật cho bà con... Kiên trì với cách làm này, từ năm 2002 đến nay, ni Huệ Từ cùng các tăng, ni khác trong Ban từ thiện xã hội đã mổ mắt, thay thủy tinh thể cho hơn 100 nghìn người mù nghèo. Ba tháng đầu năm nay, ni Huệ Từ cùng đoàn bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hai chuyến đi mổ mắt cho 905 người mù nghèo ở các tỉnh miền trung. Cùng với chương trình mổ mắt, từ năm 2002 đến nay, ni Huệ Từ còn vận động các nhà hảo tâm trong nước và ở nước ngoài tặng hàng chục nghìn xe lăn cho người khuyết tật. Từ năm 2013 đến nay, đã có 375 người khuyết tật ở các tỉnh miền trung, đồng bằng sông Cửu Long được tặng xe lăn. Cùng với đó hàng trăm học sinh nghèo cũng được Ban từ thiện xã hội Giáo hội tặng xe đạp làm phương tiện đi học...

Nuôi dưỡng người già cô đơn

Hàng chục năm nay, chùa Lâm Quang, phường 14, quận 8, TP Hồ Chí Minh là mái ấm của hàng nghìn lượt cụ già không nơi nương tựa. Ẩn sâu trong xóm lao động dọc Bến Bình Ðông, ngôi chùa không to đẹp mà bình dị, gần gũi trong lòng bà con lao động nghèo. Với các ni sư trong chùa, cơ duyên chăm sóc người già cô đơn đến từ năm 1995, khi ni sư Thích nữ Huệ Tuyến về trụ trì. Khi đó, trong khuôn viên chùa đang có hơn mười người già làm nghề bán vé số tá túc. Thấy các cụ hoàn cảnh khó khăn, không nhà ở, không người thân chăm sóc, ni Huệ Tuyến không chỉ tiếp tục để các cụ ở lại mà còn cùng đệ tử lo cơm nước hằng ngày, chăm sóc sức khỏe khi ốm đau cho các cụ. Tiếng lành đồn xa, người già cô đơn tìm đến ngày một đông. 137 cụ đang được nuôi dưỡng trong chùa, người già nhất ở tuổi 94, tuy mỗi cụ một quê, nhưng đều chung hoàn cảnh không còn người thân chăm sóc. Dưới mái ấm từ bi, bà Nguyễn Ngọc Ðiệp, 76 tuổi, quê ở tỉnh Bạc Liêu kể về hoàn cảnh của mình: Chồng chết, con cháu không có, bà phải đi bán vé số kiếm ăn qua ngày. Ba năm trước, biết tin nhà chùa nhận nuôi dưỡng người già, bà xin vào ở riết đến nay. Hoặc như bà Lý Kim Hoa, 84 tuổi, quê Kiên Giang, cũng không có chồng, con, đến chùa ở đã hơn mười năm. "Khi vào chùa tui còn đi lại được, gần ba năm nay, do tuổi cao, chân đau không đi lại được, lưng đau ngồi dậy cũng không được, mọi sinh hoạt đều nhờ các ni giúp đỡ. Ngày ba bữa các ni mang cơm đến tận giường, hỏi han, chăm sóc chúng tui như người ruột thịt", bà Hoa tâm sự. Các cụ đến nhiều, thiếu chỗ ở, các sư cô phải vận động, quyên góp tiền bạc, dành dụm nhiều năm, xây được nhà hai tầng rộng hàng trăm mét vuông trong khuôn viên, đủ chỗ ăn ở, sinh hoạt cho các cụ. Ðể nuôi 137 cụ, mỗi ngày nhà chùa cần 60 kg gạo, ba triệu đồng mua thực phẩm tươi... Các cụ tuổi cao, thường hay đau ốm, nhà chùa cử hai ni sư đi học ngành y để có kiến thức chăm sóc. Nhiều cụ bệnh nặng phải đưa đi bệnh viện thì viện phí, thuốc men mỗi ca hàng chục triệu đồng. Mỗi khi có cụ qua đời, nhà chùa phải báo xin khai tử, lo chu đáo toàn bộ tang lễ... Ðể có tiền chăm lo cho các cụ, ngoài vận động những nhà hảo tâm, các ni sư phải dành dụm, chắt chiu từng đồng mỗi khi nhận đi tụng, niệm bên ngoài, rồi nhận dịch vụ nấu tiệc chay, bán thức ăn chay trong những ngày rằm, mồng một hằng tháng...

Cùng với nhiều hoạt động khác như xây cầu bê-tông ở nông thôn, mở các "Tuệ Tĩnh đường" chẩn mạch, bốc thuốc; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, tặng quần áo, sách vở, xe đạp cho học sinh nghèo, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, tổ chức bếp ăn từ thiện ở các bệnh viện... tăng, ni cả nước và TP Hồ Chí Minh đã và đang góp phần cùng Ðảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chăm lo cho người nghèo có cuộc sống tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm