Chữ viết... tính người
Chị Anh Thư (quận Tân Phú) phàn nàn về việc đứa con trai đang học lớp 10 của chị viết chữ quá xấu. Chữ này kéo theo chữ kia loằng ngoằng không ra nét và đọc chẳng được. Chị cho biết: Hồi xưa ít học nhưng ai cũng viết chữ rất đẹp. Bây giờ bọn trẻ hầu như chẳng được luyện chữ viết như ngày xưa nữa. Giống như những gì chị phản ánh từ đứa con trai của chị, hầu như học sinh phổ thông hiện nay đều có chữ viết rất xấu, nếu không nói là quá tệ.
Giảng viên một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh nhận xét: "Trước đây, tôi không nghĩ rằng chữ viết lại quá quan trọng. Tôi cho rằng, viết chữ là một cách truyền đạt thông tin, chỉ cần đừng viết cẩu thả, viết sao cho rõ ràng để người khác đọc được là ổn rồi. Sau này tôi mới nhận ra rằng chữ viết còn thể hiện tính cách của con người và khả năng học vấn của họ".
Chị Lan Phương, Giám đốc nhân sự của một công ty nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh, cho biết: Rất nhiều ứng cử viên xin việc mặc dù tốt nghiệp đại học nhưng viết chữ rất xấu và cẩu thả. Thậm chí đơn xin việc của họ đọc chẳng được. Bởi vậy khi tuyển dụng, nhiều công ty yêu cầu ứng cử viên phải viết đơn xin việc bằng chữ viết tay chứ không dùng bản đánh máy để qua đó họ đánh giá khả năng cũng như tính cách của ứng cử viên trước khi tuyển dụng.
Thầy Nguyễn Thanh Tường (giáo viên dạy chữ đẹp ở quận 3) nhận định: Chữ viết của học sinh hiện nay rất xấu, một phần vì giáo viên các cấp như mầm non hoặc tiểu học vẫn chưa có phương pháp luyện chữ cho học sinh, một phần là do học sinh hiện nay không ý thức được việc viết chữ đẹp rất quan trọng và họ cứ ỷ lại vào máy tính.
Luyện chữ... luyện tính
Hầu như việc luyện chữ viết đẹp chẳng ai nghĩ đến. Thế nhưng thầy Nguyễn Thanh Tường (quận 3) nhận thấy việc truyền thụ chữ viết đẹp cho thế hệ sau hiện nay là cần thiết. Từ việc nhận dạy chữ đẹp cho con những người bạn, đến nay thầy đã cho "ra lò" hơn 300 "học trò". "Học trò" của thầy không chỉ là học sinh, sinh viên mà là giáo viên như chị Thanh Thảo - giảng viên Trường ÐH KHXH & NV, cô Như Hoa - giáo viên dạy môn toán Trung tâm bồi dưỡng Lý Tự Trọng hay người có chức vụ như anh Trần Trung Tín, Phó giám đốc Ngân hàng Phương Nam và thậm chí có cả tiểu thương. Có gia đình cả ba mẹ con cùng đến học, lại có người vì chữ quá xấu, viết đơn xin việc không được đã tìm đến đây để "cải thiện" chữ viết. Không những người ở thành phố mà còn người đến từ các tỉnh chung quanh như Long An, Ðồng Nai.
Trong căn nhà nhỏ của thầy trên đường Nguyễn Ðình Chiểu không lúc nào vắng bóng người học. Có những đứa trẻ lên tám và cũng có những "bà già" ở cái tuổi... 60. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, dù đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn cần mẫn đến với lớp học viết chữ đẹp tại nhà thầy Tường. Chị cho biết: Vừa rèn được chữ đẹp, vừa rèn được tâm tính của mình. Chữ mình đẹp thì con cái và người khác thấy "nể" hơn sẽ khiến mình vui hơn".
"Mặc dù là một kỹ sư điện tử nhưng nhờ có khiếu viết chữ đẹp nên về hưu tôi mở lớp dạy viết chữ đẹp để truyền lại cho mọi người. Có được một chữ viết đẹp nó giống như có một tài sản mới và nó sẽ đi theo mình suốt đời khiến ta tự tin hơn, hãnh diện hơn"- thầy Tường cho biết.
Không chỉ học viết chữ đẹp, các "học trò" còn được hướng dẫn cách cầm bút và tư thế ngồi viết để vừa có tư thế đúng, vừa tránh được các bệnh như cong vẹo cột sống, ảnh hưởng đến thị lực...
Bắt đầu buổi học, người học luyện chữ sẽ được phát một trang giấy đã được chia ô ly và viết mẫu sẵn, cứ theo đó người học sẽ viết theo. Ðầu tiên là học nét chữ dễ như O, C, A... đến những chữ phức tạp như chữ viết hoa. "Muốn viết được chữ sau thì phải học viết rành chữ đầu, chỉ viết một nét và khi viết nối thì cũng chỉ một nét. Thật ra đây chỉ là cách viết chữ nghiêng theo lối truyền thống mà lâu nay chúng ta đã bỏ quên"- Thầy Tường nói.
"Chỉ mười buổi học trong ba tuần thì làm sao thay đổi được lối viết quen tay của vài chục năm và tay đã cứng làm sao sửa được?"- nhiều người chất vấn thầy Tường. "Tôi chỉ cần hai tiêu chí của người học: là người bình thường và có quyết tâm"- thầy trả lời. "Cái gì cũng có quá trình của nó - phải rèn luyện mới nên. Muốn chữ đẹp và giữ được thì phải tự luyện".
Một phụ huynh nhận xét: Chữ viết của các em tiến bộ rất nhiều. Con gái thì không nói làm gì, còn đến cả những bé trai viết cũng đẹp lắm. Mình thấy khó mà tưởng tượng được là những em lúc bình thường nghịch ngợm nhảy nhót loạn xị, chữ viết lem nhem mà bây giờ có thể kiên nhẫn ngồi chép được cả bài thơ dài, chữ đều tăm tắp, một cách thích thú thật sự. Ngạc nhiên thứ nhất là chữ đẹp hẳn lên, ngạc nhiên nữa là tụi nhỏ trở nên kiên nhẫn và ngạc nhiên hơn là tinh thần cũng như kết quả học tập ở trường đạt cao hơn. Thế mới là luyện "nét chữ nết người".