Mới đây, Công an Hà Nội đã phát hiện một sự việc làm ngỡ ngàng nhiều người dân ở thành phố. Ðó là việc các cán bộ thi công, giám sát công trình xây nhà cao tầng ở khu tái định cư Kim Giang - Hạ Ðình (Thanh Xuân, Hà Nội), do đội thi công số 8 Công ty cổ phần xây dựng số 1 thuộc Tổng công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thi công thông đồng "rút ruột" một nửa số cốt thép cần thiết để làm móng nhà.
Cơ quan an ninh và pháp luật đang điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng thật "ớn lạnh" khi nghĩ những ngôi nhà cao tầng rỗng ruột đó sẽ có biết bao gia đình đến ở, sống trong cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" nếu sự việc không được phanh phui.
Vừa qua, báo chí cũng đã phải lên tiếng về việc người nông dân ở tỉnh Bắc Cạn phải để sắn thối trên đồi vì thu hoạch cũng chẳng có nơi tiêu thụ. Lỗi cũng chỉ do một doanh nghiệp vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sắn, nhưng thiết bị lại là một đống thép vụn, nhà máy không hoạt động được và chỉ có người nông dân một nắng hai sương chịu thiệt khi "được" động viên trồng sắn để có nguyên liệu đầu vào cho nhà máy.
Những việc làm sai trái nêu trên đều xuất phát từ tham vọng kiếm tiền nhanh, kiếm nhiều lợi nhuận từ công việc của mình của một bộ phận cán bộ, nhân viên trong các ngành, cho thấy tình trạng suy đồi đạo đức nghề nghiệp trong xã hội. Những kẻ làm việc bất chính sẵn sàng "đạp" lên sinh mạng, sự sống, miếng ăn của bao nhiêu con người khác để kiếm tìm lợi ích cho bản thân. Những hậu quả có thể thấy rõ như xây nhà với một nửa bộ khung thì ắt phải sập, hay không mua sản phẩm cho người nông dân thì ắt có gia đình trẻ em không có miếng ăn... Vậy mà vẫn có những người vô lương tâm ra tay làm. Ðây có thể coi là vực thẳm của lối sống lúc nào cũng tôn thờ đồng tiền.
Không giết người cướp của, nhưng tội hình sự có thể thấy ngay trước những việc làm nhẫn tâm của một số người. Lương tâm và đạo đức nghề nghiệp không có khi người thợ xây không mơ ước xây dựng được những ngôi nhà đẹp để đời cho mai sau mà lúc nào cũng tìm mọi mánh khóe bòn rút công trình, người bác sĩ không cứu người bệnh bằng lương tâm người thầy thuốc, những kẻ làm hàng giả cốt lấy tiền còn "sống chết mặc bay"... Chính vì vậy, thật đáng báo động về tình trạng suy thoái lối sống, đạo đức trong nghề nghiệp.
Nếu không có sự cảnh báo, không có những ràng buộc của dư luận xã hội, của luật pháp một cách chặt chẽ, ắt còn nhiều hành động vô lương tâm hơn sự việc vừa qua. Bài học về đạo đức nghề nghiệp lúc nào cũng mới và cần thiết đối với tất cả chúng ta.