NDĐT- Nhà môi trường học Roddy Newman trong cuốn sách ra mới đây có tên “Khủng hoảng Oxygen” báo động: Do ảnh hưởng nặng nề của khí thải carbon dioxide (CO2), lượng khí oxygen (O2) trong bầu không khí so với thời tiền sử hiện đã giảm 1/3; các thành phố mà không khí bị ô nhiễm nặng, sự sút giảm ấy tới 50%!
Sút giảm O2 gây nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khoẻ con người. Tình trạng này tiếp diễn sẽ đe doạ sự sống còn của cả loài người.
Tác giả công trình khoa học nói trên cho hay: Khoảng 10 nghìn năm trước, độ che phủ của rừng trên trái đất ít nhất lớn gấp đôi so với hiện nay. Nạn phá rừng và sa mạc hoá đồng nghĩa với sụt giảm nguồn cung cấp Oxygen, diễn ra ngày càng nghiêm trọng trong thời gian dài, dẫn đến hậu quả là lượng dưỡng khí giảm đi một nửa.
Dưỡng khí trong nước biển bị ô nhiễm cũng sút giảm không kém. NASA thông báo rằng tại bắc Thái Bình Dương, các quần thể thực vật sản sinh Oxygen hiện nay so với chỉ hơn 30 năm trước, đã mất đi nhanh đáng sợ, tới 30%!
Mặt khác, Chương trình môi trường của LHQ từ 2004 đã cảnh báo: Trên các đại dương có tới 150 “vùng chết” mà lượng Oxygen giảm mạnh do ô nhiễm từ chất thải cả công nghiệp lẫn nông nghiệp, khiến các loài thuỷ sinh khó mà sống nổi.
Các giáo sư Ian Plimer của Đại học Adelaide và Jon Harrison của Đại học Arizona (Hoa Kỳ) cũng thừa nhận rằng lượng Oxygen trong không khí thời tiền sử trung bình chiếm 35%, tỷ lệ đó nay chỉ còn 21%. Ở những đô thị ô nhiễm nặng và các trung tâm công nghiệp, tỷ lệ đó thậm chí chỉ còn 15% hoặc thấp hơn.
Tóm lại là nạn phá rừng và ô nhiễm không khí, nguồn nước do chính con người gây ra, đã làm sụt giảm nghiêm trọng lượng Oxygen duy trì sự sống trên trái đất.