Lục bát lá

PHẠM ĐỨC

Lá thông như thể chùm kim
Reo lên trong gió một nghìn âm thanh
Lá liễu xòe ngón tay xanh
Đu đưa bờ nước đã thành mộng mơ
Dập dờn những lá móng bò
Không đi cày ruộng lại dò lên cây.

Lá cau như chạm vào mây
Rủ rê những lá trầu cay leo cùng
Lá lúa là lưỡi kiếm cong
Đứng quanh bảo vệ một bông lúa vàng
Vung vinh là những lá bàng
Khi xanh, khi đỏ, khi vàng, khi nâu
Lá chuối là những con tàu
Bồng bềnh chuyên chở một mầu gió trăng.
Lá đa ở tận Cung Trăng
Than thân trách phận chẳng bằng về quê
Tí hon là những lá me
Đậu trên tóc rối ngày hè chưa xa
Lá chè xanh bóng mượt mà
Biết đâu đắng chát để mà sẻ chia.

Muôn loài vạn lá đây kia
Đều tươi tốt lúc chưa lìa cành xanh
Đều nhớ đất mẹ yên lành
Đều nhờ chăm chút, ân tình, nâng niu.
Lục bát lá - lục bát yêu
Bao nhiêu mầu lá bấy nhiêu dịu dàng.

28-10-2001

Có thể bạn quan tâm