Long “đồng ca”

Long (thứ hai từ phải qua) đang tập ca
khúc Vì sao em chết cùng ca sĩ Xuân Phú.
Long (thứ hai từ phải qua) đang tập ca khúc Vì sao em chết cùng ca sĩ Xuân Phú.

Chỉ trong ba ngày, Long cùng kip thực hiện đã liên hệ được với ba phòng thu và hơn 30 ca sĩ đồng ý tham gia chương trình.

Ngày 16-6, 35 ca sĩ Nam - Bắc đã đồng ý cùng ghi âm suốt đêm ca khúc Vì sao em chết (Thanh Trúc) để kịp đưa lên mạng vào ngày 17-6. Từ đó, các ca sĩ cũng vui miệng gọi Long là Long “đồng ca” thay cho cái nick Meo Mun trên blog...

Mối duyên “da cam”

Ý tưởng mời các ca sĩ cùng ghi âm ca khúc Vì sao em chết đã có cách đây ba năm, khi Long đang làm cho một công ty quảng cáo tại Hà Nội. Khi đó lần đầu tiên Việt Nam kiện các công ty hóa chất sản xuất chất độc da cam cho Chính phủ Mỹ.

Phong trào ủng hộ các nạn nhân nhiễm chất độc da cam Việt Nam lên mạnh và giám đốc của công ty Long đang làm muốn xây dựng một trang web cho các hoạt động nhân đạo. Long được giao thiết kế, lập trình, thực hiện luôn phần nội dung.

Trang web có tên nhandaovietnam.org và Long chọn nội dung chính cho trang khi ấy là ký tên vì công lý. Sau đó lại làm thêm chương trình “Mỗi ngày một câu chuyện, mỗi tuần một nhân vật” kể về các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Từ đó, Long gần như sống trong “thế giới da cam” với những cảm thông, thương yêu và trăn trở cho những đồng bào không may của mình. Trong một lần truy cập vào trang web của Đài Tiếng nói Việt Nam, Long nghe được bài Vì sao em chết.

Long lập tức qua đài, xin bài hát về để đưa lên web, phổ biến cho tất cả mọi người cùng nghe. Tuy nhiên, do tay nghề chưa cao và chất lượng file không tốt lắm nên ca khúc khi ấy không thu hút được sự chú ý của nhiều người. Và Long đã ước gì có ngày mời được những ca sĩ nổi tiếng ghi âm ca khúc này với suy nghĩ càng nhiều tiếng hát sẽ càng tạo được nhiều sự rung động...

Long của ngày xưa

Không ít người sẽ ngạc nhiên khi biết “cậu” Nguyễn Ngọc Long - trưởng ban biên tập nhacSO.net của một tập đoàn viễn thông mạnh nhất nhì Việt Nam, một lập trình viên giỏi, một “cây bút” về công nghệ thông tin sáng giá - chỉ mới 24 tuổi và chưa từng biết đến giảng đường đại học. Long không muốn nói về quá khứ từng là một cậu ấm trong gia đình khá giả bậc nhất Hải Phòng rồi bỗng suýt nghỉ học (bậc phổ thông) vì nợ nần của bố mẹ.

Những người quen thân với Long đều biết về “câu chuyện đôi dép” của Long. Hồi cấp III, Long từng bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp vì không có tiền mua dép quai hậu đến trường. Một bạn gái thân không muốn Long bỏ học đã mang cho Long một đôi dép quai hậu cũ của em mình.

Và suốt thời trung học, Long đã nâng niu đôi dép như một báu vật, chỉ mang khi nào thầy giáo kiểm tra, còn không thì vẫn... chân đất đến trường. Long kể những ngày tháng đó đã thành “nếp” trong tâm trí mình, đến mức về sau này buổi đầu tiên đi làm trong một tòa nhà hiện đại, thói quen đi chân đất đã khiến Long bỏ quên cả đôi dép tại phòng làm việc và về nhà bằng chân không.

Chuyện văn nghệ

Học hết lớp 12, Long làm đủ thứ nghề. Và học được “nghề tin học” khi xin được một chân phụ việc cho một tiệm kinh doanh Internet. Với kiến thức từ thực tiễn, Long may mắn được nhận vào làm cho Công ty phát triển phần mềm Kiến Thức.

Lúc đó, công ty này chuyên làm trang web cho ca sĩ như Mỹ Tâm, Xuân Phú, MTV, The Bells... nên Long bắt đầu có những mối quan hệ tốt với ca sĩ. Khi biết FPT chuẩn bị làm dự án FPT Music, Long xin tuyển dụng và song hành cùng nhacSO.net cho tới nay.

Nhiều bạn trẻ đã rất ủng hộ nhacSO.net không chỉ bởi tiết mục nghe nhạc trực tuyến miễn phí với nhiều sản phẩm mới, mà còn vì các hoạt động xã hội và sự nhanh nhạy của trang web này với các nỗi đau của đồng bào mình.

Như đợt bão Chanchu năm ngoái, clip Mộ gió của nhóm Unlimited nhanh chóng được đưa lên nhacSO.net cũng gây không ít sự chú ý, chia sẻ và đồng cảm của giới trẻ yêu nhạc khắp cả nước. “Bây giờ không quá khó để nhacSO.net xin sản phẩm của ca sĩ hay mời họ hợp tác trong các chương trình nữa” - Long cười hiền queo.

Có thể bạn quan tâm