Bất ngờ HLV J. Klopp lại để bộ đôi Coutinho và Firmino trên ghế dự bị trong trận derby vùng Merseyside. Cầu thủ trẻ Solanke lần đầu tiên được đá chính. Với thực lực và phong độ tốt hơn, Liverpool nắm quyền kiểm soát trận đấu. Cơ hội tốt đến với Mane phút thứ 9 nhưng anh lại trượt chân trong vòng cấm.
Trước sức ép mạnh mẽ của Liverpool, W. Rooney phải lui về tham gia phòng ngự. Thế trận một chiều dường như không phải là điều mà chính Liverpool mong đợi bởi Everton chơi phòng thủ số đông, rất khó để phá vỡ. Tốc độ trận đấu cực nhanh, cầu thủ hai bên hầu như không có thời gian để chỉnh bóng. Có lẽ đây không phải là đấu pháp hợp lý đối với Liverpool lúc này. Các cầu thủ tuyến trên của Liverpool tầm vóc hạn chế nên thường thua thiệt trong những pha bóng tạt vào trung lộ. Hầu như Salah, Mane, Solanke không có khoảng trống để tung ra những cú dứt điểm. Các cầu thủ Liverpool duy trì nhịp độ nhanh nhưng phải đến phút 42, Salah tỏa sáng với pha xử lý và dứt điểm cực kỳ hiểm hóc mới đánh bại được thủ môn J. Pickford, ghi bàn trong sự vỡ òa của cổ động viên trên sân Anfield. Phút 45, lẽ ra Liverpool đã có bàn thắng thứ hai nếu Mane chuyền bóng cho đồng đội trong vòng cấm ở tư thế quá thuận lợi, thay vì tham lam, sút bóng ra ngoài.
Cú đánh đầu của Salah phút 49 đưa bóng ra ngoài đáng tiếc. Pha chuyền bóng của J. Milner là rất tốt, nhưng Salah không phải là cầu thủ giỏi đánh đầu. Hoàn toàn áp đảo trong hiệp 2, nhưng Liverpool vẫn chưa nâng cao cách biệt trước hàng phòng ngự dày đặc của Everton. Phút 78, trọng tài quá nặng tay cho Everton được hưởng phạt đền – cú va chạm của Lovren không đủ để Calvert-Lewin ngã trong vòng cấm, nhưng cũng phải thấy, Lovren quá sai lầm khi có pha áp sát không cần thiết. Lúc này Coutinho mới vào sân thay Oxlade-Chamnberlain, thời gian không đủ để ngôi sao này làm nên khác biệt. Liverpool đánh rơi hai điểm, cay đắng rời sân.