Truyện tranh cũng có “sao”
Mỗi năm một lần, thị trấn Angouleme yên bình và tĩnh lặng lại trở nên sôi động khi hàng trăm nghìn fan tụ họp về đây trong ngày hội truyện tranh. Angouleme trở thành thủ đô của truyện tranh với hàng loạt hoạt động thú vị như các tác giả giao lưu và ký tặng sách cho công chúng, các họa sĩ trình diễn nghệ thuật vẽ minh họa, các buổi hội thảo và biểu diễn… Liên hoan truyện tranh hằng năm tại đây còn là nơi tìm kiếm tài năng của các nhà sản xuất truyện tranh.
Marjane Satrapi, tác giả cuốn truyện tranh đình đám từ những năm 1980 của Iran, sau này được chuyển thể thành bộ phim hoạt hình "Persepolis" được đề cử Oscar 2008, là gương mặt được quan tâm nhiều nhất tại Liên hoan truyện tranh năm nay. Tuy không thành công tại giải thưởng điện ảnh lớn nhất thế giới, nhưng "Persepolis" cũng đã để lại tiếng vang lớn. Tại Liên hoan truyện tranh lần này, tác giả Marjane Satrapi đã trở thành “ngôi sao” trong số hơn một nghìn khách mời, ký sách mỏi tay cho bạn đọc.
Đây là lần thứ 36 Liên hoan truyện tranh được tổ chức tại thị trấn Angouleme, nơi này được ví như Cannes của giới ham mê truyện tranh. Năm nay, để tập trung hơn vào các hoạt động kỷ niệm, các chủ đề của Liên hoan đã được rút gọn xuống còn 56, chủ yếu bao gồm những thể loại truyện tranh được yêu thích nhất trên thế giới như khoa học viễn tưởng, siêu anh hùng, truyện thần tiên, hay các câu chuyện xoay quanh những vấn đề nóng của xã hội như chính trị, chiến tranh, sự chiếm hữu nô lệ, hay truyện tranh hài, châm biếm…
Cuộc trình diễn của những sắc màu văn hóa
Giám đốc phụ trách nghệ thuật của Liên hoan truyện tranh Benoit Mouchart nhận xét: “Truyện tranh chính là một cửa sổ mở ra thế giới. Tại Liên hoan truyện tranh lần này, bên cạnh những truyện truyền thống của phương Tây, cũng còn có cả manga của Nhật Bản hay manhwa của Hàn Quốc, những thể loại truyện tranh làm mưa làm gió một thời gian dài ở châu Á”.
Truyện tranh manga của Nhật Bản có một gian trưng bày khá hoành tráng tại Liên hoan truyện tranh Angouleme, với các tác phẩm của Shigeru Mizuki – tác giả của manga "Opération Mort" (tạm dịch: Cuộc hành quân chết chóc” vừa được trao giải Di sản tại Liên hoan. Shigeru Mizuki cũng là họa sĩ giành giải Truyện tranh hay nhất tại Liên hoan truyện tranh 2007 với tác phẩm "Nonnon-bā to Ore". Shigeru Mizuki, do đó các tác phẩm của ông in đậm dấu ấn của các cuộc chiến ông từng đi qua, nỗi sợ hãi và thái độ phê phán chiến tranh…
Trong khi đó, nhóm tác giả của Sai Comics, một nhà xuất bản độc lập của Hàn Quốc lại đang bận rộn thực hiện bức tranh tưởng khổng lồ trong thị trấn trước hàng nghìn khán giả, nhằm quảng bá cho các tác phẩm mang đậm phong cách xứ kim chi của mình.
Bên cạnh đó, một triển lãm đặc biệt về các tác phẩm truyện tranh Nam Phi mang tên "Bittercomix" cũng thu hút khá đông khán giả, xoay quanh chủ đề văn hóa châu Phi bị ảnh hưởng như thế nào trong cuộc sống ngày nay và nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại sau khi chế độ A-pac-thai sụp đổ một thập kỷ.
Những gian truyện tranh châu Âu cũng góp phần làm nóng lên bầu không khí sôi động của Liên hoan, khi gian của Italia có Milo Manara, họa sĩ biếm họa lừng danh, còn ở gian của Anh có họa sĩ kỳ cựu Posy Simmonds.
Các độc giả nói tiếng Pháp thì vô cùng hào hứng với gian triển lãm của bộ truyện "Boule et Bill" làm nức lòng bao thế hệ độc giả, tính đến nay đã có tới 50 năm tuổi đời.
Ngày bế mạc Liên hoan, một ban giám khảo sẽ bầu chọn và trao giải Sư tử vàng cho bộ truyện tranh hay nhất của năm và bộ truyện của tác giả trẻ được yêu thích nhất. Ngoài ra còn những giải thưởng phụ bao gồm, truyện tranh trên blog hay nhất, tác phẩm được ưa thích nhất của tác giả trẻ…
Liên hoan còn có sự tham gia của gương mặt đình đám của điện ảnh Mỹ, đạo diễn Steven Spielberg, người đang thực hiện bộ phim có chi phí lớn, được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng có lịch sử 80 năm “Những cuộc phiêu lưu của Tintin”. Ông đã có một màn trình diễn nho nhỏ giới thiệu về tác phẩm sắp ra mắt của mình tại Liên hoan. “Những cuộc phiêu lưu của Tintin” với diễn xuất của hai tên tuổi lớn Jamie Bell và Daniel Craig, hứa hẹn sẽ bám sát nội dung bộ truyện tranh, dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2011.
Liên hoan truyện tranh quốc tế là sự kiện văn hóa lớn ở Pháp, được coi là cầu nối giữa ngành công nghiệp sản xuất và kinh doanh truyện tranh với khán giả, năm nay tụ hội tới hơn 4.700 đầu sách ăn khách trong năm 2008, mà một phần ba số đó là manga. Năm 2000, Liên hoan truyện tranh mới chỉ thu hút khoảng 1.500 đầu sách. Năm 2008, trong khi nền kinh tế chung lâm vào khủng hoảng và chưa có lối thoát, thì kinh doanh truyện tranh vẫn tăng trưởng đều đặn, với hơn 350 triệu euro (khoảng 450 triệu USD) trên khắp châu Âu.
Và với những cuộc “kết hôn” tốt đẹp đang ngày càng tăng giữa truyện tranh và điện ảnh như "Persepolis", “Tintin”, “ Largo Winch”, “Cuộc phiêu lưu của Asterix” hay Lucky Luke, dường như tương lai của ngành công nghiệp truyện tranh đang rất sáng sủa.
TUYẾT LOAN
(AFP)