Lễ Vu Lan báo hiếu ông bà, cha mẹ

NDĐT - Sáng 31-8 (ngày Rằm tháng Bảy âm lịch), đông đảo thiện nam, tín nữ và người dân tập trung về các ngôi chùa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bái Phật và bày tỏ tấm lòng thành kính với tổ tiên, ông bà, cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu.
Tưởng nhớ đến người thân đã khuất, cầu mong mọi điều bình an.
Tưởng nhớ đến người thân đã khuất, cầu mong mọi điều bình an.

Đã trở thành thông lệ, Rằm tháng Bảy hằng năm không chỉ là ngày “xá tội vong nhân”, mà còn là ngày con cháu bày tỏ lòng thành kính báo hiếu ông bà, cha mẹ. Trong những ngày này, ngoài việc chuẩn bị mâm lễ cúng gia tiên, thắp nén hương tưởng nhớ đến người thân đã khuất, mọi người còn lên chùa dự lễ Vu Lan báo hiếu.

Tại Chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), không khó để bắt gặp các em nhỏ chừng 5-10 tuổi ríu rít theo chân bố mẹ đi lễ chùa. Chị Dương Yến Nhi (quận 12) tâm sự: “Đây cũng là dịp để giáo dục cho các cháu biết về truyền thống của người Việt Nam là luôn nhớ về công sinh thành, dưỡng dục của ông bà, tổ tiên”.

Chị Trần Mỹ Vân (quận Tân Bình) chia sẻ: “Bố mình mất vì bệnh từ lúc mình còn rất nhỏ. Lúc đó mình chưa ý thức hết được nỗi đau mất người thân. Rồi lớn lên một chút, mình mới cảm nhận được nỗi mất mát này, cho nên năm nào mình cũng đến chùa dự lễ cầu siêu, cầu mong cho linh hồn bố dưới suối vàng được thanh thản”.

Theo cụ bà Nguyễn Thị Bé (75 tuổi, quận Bình Thạnh) cho biết: “Tuổi già rồi nên đi chùa để thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Không cầu gì ngoài sức khỏe và sống vui vẻ với con cháu đến cuối đời”.

Nhiều bạn trẻ nhân dịp này cũng muốn mang lại niềm vui cho bố mẹ. Quỳnh Mai - sinh viên trường ĐH Y Dược, TP Hồ Chí Minh tâm sự: “Cả năm cứ đến Rằm tháng 7, dù đi đâu, làm gì em cũng cố gắng trở về nhà trong ngày này, em thường tặng quà cho cha mẹ để tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục”. Vào ngày này, khi đến lễ chùa, mỗi người sẽ được cài lên áo một bông hoa hồng: màu đỏ cho người còn mẹ và màu trắng cho ai đã mất mẹ.

Với những ai còn may mắn được cài bông hồng đỏ trên ngực áo như được nhắc nhở rằng hãy cố gắng hết lòng vâng lời, hiếu kính với cha mẹ. Đó là may mắn lớn nhất mà người đó còn có được trên cuộc đời này. Còn người cài hoa trắng sẽ coi đó như một lời nhắc nhở không bao giờ được quên ơn sinh thành của cha mẹ.

Có thể bạn quan tâm