Bảy nghệ sĩ trẻ dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của họa sĩ Lê Thiết Cương đã mang đến cho công chúng một "Bến lạ" bằng âm nhạc ngẫu hứng và hai giọng đọc thơ Hoa Phương Chi, Trần Thụy Nhã Uyên.
"Bến lạ" dễ làm người ta liên tưởng đến đêm thơ trình diễn "Bay cùng Vili" của nhà thơ Vi Thùy Linh tháng 12-2012.
Nhưng họa sĩ Lê Thiết Cương đã phủ nhận sự tương đồng. "Linh là trình diễn thơ. Đêm nay chúng tôi không trình diễn thơ, không ngâm thơ."
Anh khẳng định: Thông điệp chính của sự kiện là thơ chứ không phải nhạc. Phần âm nhạc chỉ để bổ trợ cho thơ, tạo không gian cho thơ. Vì thế người chơi trống, chơi sáo hay guitar không tạo thành giai điệu làm người nghe cuốn hút, mà mục đích là tạo ra các tiết tấu hoặc giả lập không gian, làm nền cho thơ bay bổng.
Tuy nhiên, phần thể hiện của nghệ sĩ bộ gõ Phan Nam và guitarist Phạm Kỳ Nam (vốn là một họa sĩ) lại là gây được ấn tượng nhiều hơn so với hai giọng đọc Hoa Phương Chi, Trần Thụy Nhã Uyên. Khán giả hiếm khi được thưởng thức một màn trình diễn hay đến thế. Không sử dụng kỹ thuật âm bồi, nhưng âm thanh của cây đàn guitar mà Phạm Kỳ Nam tạo ra rất cuốn hút, mênh mang. Còn nghệ sĩ Phan Nam đã một mình "tung hoành" với trống jazz, trống cái, trống định âm (loại trống nằm trong dàn nhạc giao hưởng), tam tam và xylophone... tạo thành một bữa tiệc thực sự của bộ gõ.
Thơ của Đặng Đình Hưng, đặc biệt là "Bến lạ" - rất cá nhân, rất đau đớn và cô độc. Bởi vậy, đọc thơ của ông để người nghe vỡ vạc và cảm nhận được không dễ dàng. Hai giọng đọc trẻ dường như đã không thể hoàn thành nổi công việc truyền tải những đau đáu của dòng thơ: "Tôi già rồi/ Không làm gì được quyển lịch". "Tôi đi đây, từ mỗi ngón tay rút ra một chiếc chìa khóa chuông lách cách tra vào ổ khóa nằm trong ký ức bằng vàng".
Có mặt trong đêm thơ cùng với dịch giả Dương Tường, PGS- TS Nguyễn Thị Minh Thái chia sẻ những cảm xúc và ấn tượng mạnh: "Thế hệ trẻ đang bị đứt đoạn trong sự kết nối với thế hệ trước về mặt văn học, nghệ thuật, những đêm thơ như thế này là rất cần thiết. Tôi được nhắc nhở về không khi trữ tình, đặc biệt là trữ tình một cách đau đớn ở trong thơ Đặng Đình Hưng. Nhưng tôi thất vọng vì hai giọng đọc. Thơ không thể đọc một cách bâng quơ như thế, mà phải là "sống thơ". Tình điệu của thơ phải được phát ra bởi một giọng đọc có thể hiểu thơ và khiến người nghe hiểu, "vỡ vạc" những dòng thơ. Tôi vô cùng tiếc. Tôi thích phần âm thanh của các nghệ sĩ tạo ra hơn."
Họa sĩ Lê Thiết Cương - đạo diễn nghệ thuật của chương trình cho biết - "Bến lạ" đang tìm đường Nam tiến để chia sẻ sự hiểu biết và cảm nhận về thơ Đặng Đình Hưng.
Nguyễn Tất Long tạo tiết tấu bằng tap dance - một kiểu nhảy gõ giày tạo ra âm thanh.
Người đọc thơ Hoa Phương Chi.