Mới đây, khi thôn vận động Nhân dân đồng thuận mở rộng tuyến đường tại khu đất 5%, bà đã tự nguyện hiến khoảng 40m² đất của gia đình, đồng thời phá dỡ một phần tường bao để phục vụ việc mở đường.
Chủ trương mở rộng tuyến đường tại khu đất 5% được địa phương triển khai nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông và tiêu thoát nước, phục vụ việc đi lại, sản xuất, sinh hoạt của người dân. Tuyến đường dự kiến dài khoảng 80m, trong đó phần đất bà Nhẫn tự nguyện hiến có chiều dài gần 20m, diện tích khoảng 40m².
Đất đai luôn là tài sản có giá trị đối với mỗi gia đình. Với bà Nhẫn, người sống neo đơn và tuổi đã cao, phần đất này càng có ý nghĩa. Nhưng đường nội thôn được mở rộng sẽ giúp người dân trong khu vực cùng được hưởng lợi, việc đi lại cũng thuận tiện hơn. Vì vậy, bà Nhẫn đã tự nguyện bàn giao đất và tháo dỡ phần tường nằm trong phạm vi thực hiện công trình.
Theo chị Dương Thị Hà, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Lam Điền, bà Nhẫn là người nhiệt tình, trách nhiệm với các phong trào của địa phương. Khi thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận mở rộng đường, bà là một trong những người hưởng ứng sớm nhất và chủ động thực hiện phần việc của gia đình.
“Chúng tôi rất trân trọng tinh thần gương mẫu của bà. Bà tự nguyện hiến đất, phá dỡ tường bao để tạo điều kiện cho tuyến đường triển khai. Việc làm đó cũng góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân”, chị Hà chia sẻ.
Bà Nhẫn hiện thuộc hộ neo đơn. Ở tuổi 78, cuộc sống của bà còn những khó khăn nhất định, nhưng khi địa phương có chủ trương mở rộng đường, bà đã không đặt nặng lợi ích riêng. Bà cho biết, mỗi người góp một phần, từ đó tạo nên sức mạnh chung để xây dựng quê hương.
Tinh thần ấy cũng được hình thành từ quá trình dài bà Nhẫn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Từ khi còn trẻ, bà đã luôn hăng hái, nhiệt tình với hoạt động của thôn, xã và các tổ chức đoàn thể. Với bà, việc chung cũng là trách nhiệm của mỗi người dân, khi còn sức thì góp công, có điều kiện thì góp của.
Từ câu chuyện của bà Nhẫn, việc vận động người dân tham gia các công trình chung ở cơ sở cũng trở nên cụ thể hơn. Người dân không chỉ được tuyên truyền về lợi ích của tuyến đường, mà còn nhìn thấy sự tham gia bằng hành động của những hộ dân trực tiếp chịu ảnh hưởng. Trong đó, sự gương mẫu của một người tuổi cao, hoàn cảnh còn khó khăn rất có sức thuyết phục.
Nhiều năm qua, những đóng góp của bà Nhẫn đã được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng như Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ); Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã Lam Điền (trước sáp nhập) vì đã có thành tích đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và tích cực tham gia các phong trào Hội Phụ nữ ở địa phương.
Điều đáng quý hơn là cách bà nói về việc mình làm. Không có sự tiếc nuối, không kể công, bà chỉ nhẹ nhàng: “Mình còn làm được thì mình còn đóng góp cho địa phương”...
Có lẽ, sự đồng thuận cao trong cộng đồng đôi khi được bắt đầu từ những việc rất cụ thể như thế.