Buổi sáng, tại Lô B, Chung cư Nguyễn Thiện Thuật (phường 1, quận 3), người đàn ông đeo kính đen bưng thau nước và lấy bàn chải cho mẹ già vệ sinh. Xong việc, anh lần xuống cầu thang, mua một tô bún nóng ấm rồi trở lên chăm mẹ ăn sáng. Đó là anh Nguyễn Phước Thiện, sinh năm 1973, bị khuyết tật (mù) bẩm sinh. Vậy mà Thiện đã vươn lên học tập trở thành giáo viên dạy Anh văn. Ngoài giờ đi dạy học kiếm tiền nuôi mẹ và lo cho bản thân hằng ngày, anh còn phụ giúp việc nhà trong khả năng của mình để mẹ an tâm và đỡ lo cho anh. Nhìn tấm gương thảo hiền của anh, mọi người dân sống ở chung cư này ai cũng cảm động và mến phục.
Tương tự hoàn cảnh anh Thiện, ở phường 12, quận 6 có người mẹ đơn thân Nguyễn Thị Kim Phượng. Hằng ngày, ngoài giờ làm tại xí nghiệp, chị còn phải lo cho con trai và chăm sóc mẹ già 94 tuổi bị liệt nằm một chỗ đã bảy năm nay. Dù gia đình có nhiều khó khăn nhưng chị vẫn cố gắng tham gia tất cả các hoạt động phong trào của khu phố, của hội phụ nữ và rất tích cực vận động gia đình, con cháu tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày; chấp hành nghiêm mọi quy định của nơi cư trú.
Ở vùng ngoại thành quận 9, em Phạm Thị Hoàng Oanh không ngừng chăm chỉ học tập, sắp xếp thời gian hợp lý phụ giúp cha trồng trọt, chăn nuôi heo, gà, vịt để có tiền mua thuốc cho mẹ và trang trải việc học cho hai chị em. Từ tình thương của cha và nghĩ đến mẹ, bản thân em Oanh quyết tâm học tập và 12 năm qua luôn đạt danh hiệu học sinh khá giỏi của trường. Em kể: “Mỗi khi mẹ lên cơn co giật, căn bệnh lại hành hạ mẹ, những lúc đó em vừa ôm mẹ, vừa bị mẹ cào cấu rất đau nhưng cố chịu. Em chỉ có một điều ước là cầu mong mẹ qua khỏi cơn bệnh này".
Là con dâu út trong gia đình có mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi hay đau ốm, chị Nguyễn Thị Lan (quận 12) vừa lo chăm sóc mẹ chồng, vừa phải đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Dù tất bật với việc nhà, chăm sóc con cái và mẹ già nhưng chị vẫn luôn vui vẻ, không để mẹ phải phật lòng hay buồn giận… Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Bích cho biết, với mục tiêu vận động thế hệ trẻ đề cao giá trị đạo đức truyền thống, lấy nền tảng gia đình làm chuẩn mực rèn luyện nhân cách và định hướng sống đẹp, vừa biết nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, vừa biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính trên nhường dưới, quan tâm giúp đỡ mọi người chung quanh... từ năm 1995, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hồ Chí Minh phát động phong trào “Người con hiếu thảo” nhằm góp sức cùng với gia đình, nhà trường, xã hội giáo dục và hình thành nhân cách sống đẹp của mỗi người.
Từ thực tế phong trào Người con hiếu thảo, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình có sức lan tỏa rộng trong xã hội. “Công dân trẻ TP Hồ Chí Minh” năm 2006 Nguyễn Hữu Ân đã nhận một người không họ hàng, bị bệnh ung thư làm mẹ. Hằng ngày, Ân vừa đi học vừa đi làm thêm, Ân đã đến bệnh viện chăm sóc và phụng dưỡng mẹ nuôi như chính mẹ ruột để trả cái ơn những tháng ngày mẹ nuôi đã từng chăm sóc mẹ Ân.
Hay như chị Lê Thị Mai Lan, dù chồng đã qua đời cách đây 10 năm nhưng một mình chị vừa buôn bán kiếm sống, vừa chăm lo cho cha mẹ chồng và một người em chồng đi cai nghiện ma túy, vừa nuôi dạy ba người con nên người. Đó là chị Điền Thị Của (ở phường 7, quận 5) đã 20 năm làm nghề bơm vá xe gắn máy nuôi mẹ. Chị Của ra đường mưu sinh từ khi sức khỏe không còn cho phép chị bốc vác những bao gạo nặng nửa tạ. Công việc bơm vá xe gắn máy tưởng là của cánh đàn ông lại xem ra khá nhẹ nhàng đối với chị. Cư dân trong khu vực kể rằng, chị Của đã ở vậy một mình từ năm 1978, làm đủ thứ nghề để nuôi con thơ và mẹ già năm nay đã 81 tuổi.
Nhiều năm qua, số lượng các cá nhân điển hình được tuyên dương không ngừng tăng lên qua các năm. Từ 281 gương được tuyên dương trong năm 1995, trong giai đoạn 2010 - 2015, các cấp Hội đã tổ chức 4.329 lần tuyên dương với 59.209 gương người con hiếu thảo.