Các tay súng Iraq hôm nay đã bắn chết một tướng quân đội và một đại tá cảnh sát trong hai vụ ám sát riêng rẽ tại thủ đô Baghdad.
Theo một quan chức Bộ Nội vụ Iraq, Tướng Iyad Imad Mahdi đã bị bắn trọng thương khi vừa ra khỏi nhà riêng ở quận Jihad, tây thủ đô Baghdad và sau đó ông đã chết tại bệnh viện Yarmuk.
Những tay súng thực hiện vụ tấn công này đã tẩu thoát trên một chiếc ô-tô. Khoảng một giờ sau, Đại tá cảnh sát Fadil Muhammad Mubarak làm việc tại Bộ Nội vụ Iraq cũng bị bắn trọng thương khi vừa rời nhà tại quận Al-Amin ở đông nam thủ đô Baghdad và ông này cũng đã chết tại bệnh viện.
Cũng trong ngày hôm nay, đã xảy ra một vụ đánh bom bằng ô-tô tại khu chợ thuộc quận Jadida ở đông Baghdad, làm ít nhất 12 người thiệt mạng, phá hủy một số ngôi nhà, ô-tô, cửa hàng và một xe buýt đang chở khách. Quả bom phát nổ đã tạo ra một cột khói đen dày đặc trên bầu trời thủ đô.
Cảnh sát cho biết, đây là vụ tấn công có chủ ý nhằm vào dân thường bởi vì không có đồn cảnh sát nào ở gần hiện trường vụ đánh bom, và cũng không có nhóm tuần tra nào của quân đội Mỹ hay Iraq đi qua vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom.
Hai vụ đánh bom khác đã diễn ra tại thành phố Kirkuk, trong đó một vụ nhằm vào đồn cảnh sát, làm ít nhất một người thiệt mạng.
Trong một diễn biến khác, nhóm tay súng đang giam giữ con tin Australia Douglas Wood, 63 tuổi, để đòi nước này phải rút quân khỏi Iraq, tuyên bố lùi thời hạn chót trả tự do cho con tin này đến hết hôm nay, thay vì hết ngày 10-5 như tuyên bố trước đó. Tuy nhiên, nhóm bắt cóc không nói rõ điều gì sẽ xảy ra nếu yêu sách của họ không được đáp ứng.
Ông Wood là kỹ sư, làm việc tại Iraq từ cách đây khoảng một năm.
Thủ lĩnh Hồi giáo cấp cao của Australia Sheikh Taj al-Din al-Hilali vừa bay tới Baghdad nhằm nỗ lực giải thoát cho ông Wood, cũng khẳng định nhóm bắt cóc kéo dài thời hạn chót tới hết ngày hôm nay.
Theo người phát ngôn của ông al-Hilali, hiện ông al-Hilali vẫn chưa gặp được những kẻ bắt cóc hoặc nhìn thấy con tin.
Chính phủ Australia tuyên bố sẽ không rút quân về nước và cũng đã gửi một đoàn chuyên gia tới Iraq để giải quyết vụ việc. Gia đình của ông Wood tuyên bố sẵn sàng trả tiền cho nhóm bắt cóc để đổi lấy tự do cho ông.
Cũng trong ngày hôm nay, Chính phủ Nhật Bản cho biết vẫn chưa có thông tin chính xác về số phận của Akihiko Saito, công dân nước này bị các tay súng Iraq bắn bị thương nặng trong trận phục kích hôm 9-5 tại khu vực gần thành phố Ramadi, cách thủ đô Baghdad khoảng 170 km về phía tây. Nhóm vũ trang Ansar al-Sunna có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda tuyên bố đã bắt cóc Akihiko Saito, nhưng Công ty an ninh nơi ông Akihiko Saito làm việc cho rằng có thể nhân viên này đã chết.
Thủ tướng Nhật Bản Koizumi nói mặc dù hiện không có thông tin chính xác về số phận của Akihiko Saito, nhưng Chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực tìm cách làm sáng tỏ và giải quyết vụ việc này.
Hiện một số phóng viên châu Âu cũng đang bị bắt làm con tin tại Iraq.