Vào thời điểm trên, ba người gồm: Me Bla Chè Moel (SN 1992, ngụ thôn Đăng Gia), Krajăn Nhi (SN 1993, ngụ thôn Bon Đơng 1) và Păng Ting Quyn (SN 1997, học lớp 9, trường THPT dân tộc nội trú Lạc Dương) đến quán Ti Na, tại thôn Bon Đơng 1 để ăn trứng vịt lộn. Mọi người đang ăn thì quả lựu đạn từ túi Me Bla Chè Moel rơi ra, khi Moel nhặt lên thì quả lựu đạn phát nổ ngay trên tay.
Vụ nổ khiến Păng Ting Quyn bị thương nặng phần đầu và chết trên đường cấp cứu, Moel bị cụt bàn tay phải và dập nát bàn tay trái, Krajan Nhi bị dập một bàn chân và bị thương ở mắt.
Chủ quán Ti Na Nguyễn Văn Hùng cho biết, khi lựu đạn phát nổ, khu vực bán trứng vịt có 9 người đang ngồi ăn, trong đó có bốn người ngồi cùng bàn với Moel. Vụ nổ đã làm thủng nhiều lổ trên mái tôn và vách tôn của quán.
Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị trấn Lạc Dương Trần Thanh Phương cho hay, Me Bla Chè Moel vừa hết hạn nghĩa vụ quân sự trở về địa phương từ tháng 1-2013. Vụ nổ xảy ra đúng vào ngày sinh nhật của Moel và những nạn nhân đều là anh em dòng họ, không có xích mích.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ và truy tìm nguồn gốc quả lựu đạn mà Moel sử dụng.