Kỳ tích của cô học sinh khiếm thị

Trong số mười gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2015, có một học sinh khiếm thị được vinh danh. Đó là em Nguyễn Thị Mỹ Linh (quê huyện Đan Phượng, Hà Nội), học sinh trường THPT Thăng Long (quận Hai Bà Trưng). Bằng sự chăm chỉ, em đã vượt qua mọi thách thức nghiệt ngã của cuộc sống, vươn lên đạt nhiều thành tích đáng nể.

Kỳ tích của cô học sinh khiếm thị

NGUYỄN THỊ MỸ LINH (trong ảnh) sinh ra đã không được may mắn như các bạn cùng trang lứa. Khiếm khuyết về đôi mắt nên đến năm mười tuổi, Linh mới bắt đầu đi học tại Trường Nguyễn Đình Chiểu. “Em xem trường như ngôi nhà thứ hai của mình. Đây là nơi đã dạy cho em kiến thức văn hóa, nơi động viên, nuôi dưỡng lòng quyết tâm của em. Những gì em có được ngày hôm nay chính là nhờ sự giúp đỡ tận tình của thầy cô, bạn bè trong trường”, Mỹ Linh giới thiệu về ngôi trường đầu tiên của mình như thế.

Nhờ sự giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo và sự nỗ lực không ngừng của bản thân, suốt mười năm liền, em luôn là học sinh giỏi. Mỹ Linh đã đoạt giải nhì cuộc thi viết kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản năm 2012, hai huy chương đồng cuộc thi cờ vua khuyết tật toàn quốc năm 2014. Năm 2015, Mỹ Linh đoạt một huy chương vàng tại cuộc thi thách thức công nghệ thông tin dành cho thanh, thiếu niên khuyết tật toàn cầu; một huy chương bạc, một huy chương đồng cuộc thi cờ vua khuyết tật toàn quốc. Đều đặn ngày hai buổi, Mỹ Linh vẫn bắt xe buýt từ phòng trọ đến trường để học. Cuối tháng, Linh lại tự bắt xe buýt từ chỗ trọ về nhà vì không muốn bố mẹ vất vả.

Hiện nay, Mỹ Linh là một trong hai học sinh khiếm thị của trường THPT Thăng Long. Học chung với các bạn có sức khỏe tốt, giáo trình chữ nổi ít ỏi, các thầy giáo, cô giáo ít có kinh nghiệm dạy học sinh khiếm thị, nhưng Mỹ Linh vẫn duy trì tốt thành tích của mình. “Vì không thể nhìn bảng, giáo trình lại không đủ, cho nên nhiều môn em phải chép lại bài từ bạn ngồi bên cạnh. Chỗ nào không hiểu em hỏi ngay để các thầy, cô giảng. Em luôn tư duy để hiểu chứ không học vẹt. Chỉ có cách tư duy để hiểu mới hiểu sâu và hiểu đúng vấn đề. Nếu thấy chỗ nào chưa thấu đáo, em về lại Trường Nguyễn Đình Chiểu, nhờ các anh chị trong đội tình nguyện của Trường đại học Bách khoa giảng lại”, Linh chia sẻ về kinh nghiệm học tập của mình.

Từ năm 5 tuổi, Mỹ Linh đã biết và ham thích môn cờ vua. Em cho biết: “Lúc đầu thấy anh trai chơi, cho nên em học rồi chơi cùng mọi người. Sau này em lên lớp 8, Trường Nguyễn Đình Chiểu mới mở lớp dạy cờ vua nên đăng ký tham dự. Thấy em có năng khiếu, các anh chị trong Hội Khuyết tật Hà Nội cho em tham dự đội tuyển cờ vua dành cho người khuyết tật Hà Nội”.

Ngày 10-8-2015, Nguyễn Thị Mỹ Linh trở về từ Đồng Nai sau khi giành một huy chương bạc, một huy chương đồng cuộc thi cờ vua dành cho người khuyết tật toàn quốc. Ngay lập tức, em lại ôn luyện để bước vào vòng loại của cuộc thi thách thức công nghệ thông tin dành cho thanh thiếu niên khuyết tật toàn cầu diễn ra giữa tháng 9-2015. Vượt qua vòng loại, em là thí sinh khiếm thị duy nhất trong đoàn học sinh Việt Nam sang In-đô-nê-xi-a tham dự cuộc thi. Chỉ vỏn vẹn hai tuần ôn luyện, Mỹ Linh đã phải cố gắng hết sức. Em làm tất cả đề thi của các kỳ thi năm trước, nắm chắc kiến thức cần thiết. Chỗ nào không hiểu, em lại nhờ các anh chị của trường ĐH Bách khoa Hà Nội giúp đỡ. Vì vậy, khi Nguyễn Thị Mỹ Linh “ẵm” huy chương vàng trong cuộc thi, những người chứng kiến sự nỗ lực của em không mấy kinh ngạc.

Mỹ Linh tâm sự: “Được vinh danh là một trong mười gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu là niềm vui lớn nhất của không chỉ em mà cả gia đình, thầy cô của trường. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi đã phần nào đền đáp công ơn của cha mẹ, thầy cô, những người đã hết lòng vì em. Tuy nhiên, em nghĩ thành tích của em so với các bạn vẫn là rất nhỏ. Em sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với kỳ vọng của mọi người”.

MỸ LINH mơ ước sẽ thi đậu vào Trường đại học Sư phạm Hà Nội, được quay trở lại Trường Nguyễn Đình Chiểu dạy các em học sinh của trường. “Em muốn viết tiếp ước mơ của những em nhỏ có chung hoàn cảnh như em, giúp đỡ các em ấy giống như các thầy, cô Trường Nguyễn Đình Chiểu đã giúp em”, Mỹ Linh xúc động nói.

Có thể bạn quan tâm