Kỷ niệm 135 năm Ngày mất của cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

ND-  Trong hai ngày 7 và 8-3, thành phố Cần Thơ đã tổ chức trọng thể lễ giỗ kỷ niệm 135 năm ngày mất của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (1872 - 2007) để tưởng nhớ một nhân sĩ yêu nước, một danh nhân văn hóa tiêu biểu.

Cụ Bùi Hữu Nghĩa sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, nhưng là người thông minh, hiếu học, đức độ, tài năng: Năm 1835 cụ đỗ đầu cử nhân khoa thi hương tại Gia Ðịnh, sau đó được bổ nhiệm làm Tri huyện Trà Vang (tức Trà Vinh) thuộc Long Hồ (Vĩnh Long).

Là một tri huyện thanh liêm, cương trực, hết lòng vì đạo lý nên cụ luôn được nhân dân yêu quý và kính trọng. Khi nước ta bị thực dân Pháp xâm lược, với tinh thần yêu nước, thương dân và quan điểm dân tộc rõ ràng, cụ đã dùng ngòi bút của mình để tố cáo tội ác của giặc, chống lại áp bức, cường quyền, đòi độc lập cho dân tộc.

Cũng nhân dịp này, Hội Khuyến học cơ sở Bùi Hữu Nghĩa và Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn đã xuất bản cuốn sách "Nghi chi Bùi Hữu Nghĩa - Con người và tác phẩm".

Có thể bạn quan tâm