Giải quần vợt Mỹ mở rộng

Kim Clai-xtơ và cái duyên với giải Mỹ mở rộng

Nhà vô địch tuyệt đối

Giống như lần đầu tiên đăng quang ở giải đấu này cách đây năm năm, Kim Clai-xtơ đã giành lấy vinh quang với một trận chung kết dễ dàng. Năm 2005, Kim Clai-xtơ đánh bại Ma-ri Piếc-xơ (Mary Pierce) 6-3, 6-1, còn năm nay cô chỉ mất 59 phút để hạ gục "hiện tượng" Dvô-na-rê-va (Zvonareva) 6-2, 6-1. Ðó là một chiến thắng đã được giới chuyên môn tiên liệu, bởi Kim Clai-xtơ ăn đứt về phong độ, cũng như kinh nghiệm.

Thực tế, sự vượt trội về số pha đánh thắng điểm (17-6), tỷ lệ giao bóng lần một (78% - 48%) cho đến số lỗi đánh hỏng (15-24) đã khẳng định đẳng cấp hơn hẳn của tay vợt người Bỉ. Không phải Dvô-na-rê-va, người đã để mất tới bốn điểm quyết định (break point), mà chính Vê-nớt Uy-li-am (Venus Williams) mới là chướng ngại vật lớn nhất trên hành trình bảo vệ "ngôi hậu" của Kim Clai-xtơ. Tay vợt kỳ cựu nước chủ nhà này là người duy nhất ở giải năm nay thắng được Kim Clai-xtơ trong một hiệp đấu.

Chiến tích của Kim cũng hết sức đáng nhớ, bởi cô là nhà quán quân đầu tiên bảo vệ được danh hiệu vô địch đơn nữ Mỹ mở rộng kể từ năm 2001 (thành tích do V.Uy-li-am thực hiện) đến nay. Nếu không tính khoảng thời gian vắng mặt vì chấn thương và giải nghệ (với lý do muốn dành thời gian chăm sóc cho gia đình) thì Kim đã vô địch trong ba năm liên tiếp tham dự giải Mỹ mở rộng (2005, 2009, 2010), với chuỗi trận thắng liên tiếp lên đến 21, vượt qua những tên tuổi lớn như Na-vra-ti-lô-va (Navratilova, 1983-1985), Mô-ni-ca Xê-lét (Monica Seles, 1991-1992, 1995), V. Uy-li-am (2000-2002), và chỉ còn kém duy nhất thành tích 31 trận thắng liên tiếp của cây vợt huyền thoại C.Ê-vớt (Chris Evert, 1975-1979).

Hình ảnh ấn tượng nhất gắn với Kim Clai-xtơ trong hai lần vô địch giải Mỹ mở rộng vừa qua chính là việc cô bé Jada ăn mừng chiến thắng cùng mẹ. Năm ngoái, Kim là bà mẹ đầu tiên sau tay vợt Ê-von Gu-la-gông (Evonne Goolagong, 1980) vô địch Grand Slam. Còn bây giờ, thành tích của cô khi làm mẹ chỉ còn kém mỗi huyền thoại người Ô-xtrây-li-a, Mác-ga-rét Co-ao (Macgaret Court). Ngôi sao ở thập niên 60 này đã giành ba Grand Slam với tư cách là một bà mẹ.

Ðiều đáng sợ cho các đối thủ của Kim lại chính là ở chỗ đó. Kim Clai-xtơ - có gia đình dường như còn nguy hiểm hơn Kim Clai-xtơ - độc thân. Không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, sự thoải mái về mặt tinh thần chính là thứ vũ khí nguy hiểm mà tay vợt người Bỉ mang đến các sân đấu. Ở tuổi 27, Kim chưa hề có ý định dừng lại. Rất có thể, sau giải Mỹ mở rộng sẽ còn là những Grand Slam khác nữa.

Khi trời không chiều lòng người

Ðã rất lâu rồi, thời tiết ở giải Mỹ mở rộng mới lại có những diễn biến khác thường và thay đổi chóng mặt như ở giải đấu năm nay. Sau nắng nóng, gió mạnh là những cơn mưa bất chợt. Ðó chính là lý do mà trận chung kết đơn nam đã không thể diễn ra đúng như dự kiến.

Rất nhiều khán giả đã tề tựu ở sân trung tâm Ác-thua A-sơ (Arthur Ashe) để đón chờ trận chung kết giữa hạt giống số một Ra-pha-en Na-đan (Rafael Nadal) và đối thủ Giô-kô-vích (Djokovic), song họ đã phải ra về trong thất vọng, khi một cơn mưa khiến trận đấu không thể diễn ra. Trận chung kết đôi nữ cũng bị hoãn lại bởi cùng một lý do . Vào những lúc như thế này, người Mỹ mới ngậm ngùi nhìn sang giải Uym-blơ-đơn (Wimbledon) và giải Ô-xtrây-li-a mở rộng, nơi có những sân đấu trung tâm với mái che toàn phần và hoàn toàn có thể thi đấu nếu trời bất chợt đổ mưa.

Trước đó, thời tiết ở thành phố Niu Oóc đã tác động rất lớn đến màn trình diễn của những tay vợt. Trong những ngày đầu tiên, Vích-to-ri-a A-da-ren-ka (Victoria Azarenka) từng ngã gục trên sân đấu sau khi bị choáng do nắng nóng. Tiếp đó, rất nhiều tay vợt đã bị loại vì không thể thích nghi với điều kiện gió cực mạnh, ảnh hưởng lớn đến những tình huống giao bóng.

Có thể bạn quan tâm