Trước trận chung kết cúp FA: Arsenal - Manchester United

Không thể thắng bằng... võ mồm

Có lẽ trên thế giới hiện tại khó có trận đấu giữa hai CLB cùng một quốc gia nào mà sôi động, hấp dẫn, nóng bỏng như mỗi khi Arsenal gặp M.U. Mùa bóng này đã chứng kiến hai lần "Quỷ đỏ" gặp "Pháo thủ" và cả hai lần đều gây không ít chuyện.

Có điều, phần thắng đều thuộc về M.U, và như thế, đã khiến trận cầu chung kết FA Cup, danh hiệu duy nhất mùa bóng này mà hai đội đều khao khát, sẽ trở nên hết sức khó đoán. Nếu dựa vào thành tích cả mùa bóng, người ta sẵn sàng nghiêng về Arsenal, bởi đội bóng ông Wenger chơi ổn định hơn, và cuối mùa bóng họ lại bừng sáng bất ngờ. Trong khi đó, M.U chơi không tồi nhưng lại thiếu xuất sắc ở những thời điểm quyết định trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League, vì thế họ bị Arsenal qua mặt đúng vào lúc họ có thể bứt lên. Nhưng cuộc đua ở Premier League quá dài, trong khi những trận hai đội gặp nhau đều trong 90 phút, chỉ ở lần này, thời gian có thể kéo dài thêm nếu không thể kết thúc ở hai hiệp chính.

Ông Ferguson đánh giá ông Wenger "tung hoả mù"về khả năng không xuất hiện của Henry, còn Wenger lại nghi ngờ Ferguson về chuyện Gary Neville không thể ra sân. Nhưng suy cho cùng, cả hai HLV này đều đã có giải pháp cho sự vắng mặt của bất cứ cầu thủ nào, và trận đấu sẽ không vì thế mà kém đi sự căng thẳng, nóng bỏng và hấp dẫn.

Rooney và Nistelrooy vẫn là hai tiền đạo cực kỳ nguy hiểm và chắc chắn họ vẫn sẽ là khắc tinh của Arsenal. Nhưng Arsenal sẽ cho "Quỷ đỏ" biết thế nào là sức trẻ của Reyes, Van Persie hay Fabregas. M.U đã quá biết Bergkamp, nhưng họ có thể chưa biết lão tướng này đã "cải lão hoàn đồng" như thế nào. Keane và Vieira thì vẫn rất "máu" nhưng xem ra, trận đấu này sẽ được quyết định ở những hướng khác.

Hai thủ lĩnh ở khu vực giữa sân vẫn sẽ đụng độ nhau dữ dằn, nhưng bàn thắng sẽ được ghi bởi những cầu thủ trẻ. Và đó cũng là điều mà hai HLV già mong muốn, bởi họ đã chuẩn bị cho mùa giải tới ngay từ bây giờ, và các cầu thủ trẻ luôn là mối quan tâm số một của hai HLV. Nếu Heinze không vào sân, M.U sẽ chịu thiệt thòi bên cánh trái rất nhiều, vì Heinze là hậu vệ trẻ chơi ổn định nhất mùa bóng ở M.U. Liungberg sẽ vào sân, tăng thêm giải pháp tấn công từ cánh của Arsenal. Nhưng ở vào cuối mùa bóng này, lối chơi của Arsenal đã không còn định hình một cách rõ ràng như trước. Họ chơi biến hóa hơn, tuỳ thuộc vào từng đối tượng để đưa ra giải pháp, và những đòn tấn công của Arsenal cũng trở nên "phiêu diêu" hơn, khó đoán định hơn.

Trong khi đó, lối chơi của M.U lại nhiều lúc dừng ở những mô thức quen thuộc, và khả năng biến hoá của họ không cao. Duy những bất ngờ họ chưa phải đã hết, phần lớn nhờ vào lối chơi ngẫu hứng và quyết đoán của Rooney. Chính lối chơi hàm chứa những bất ngờ của anh đã giúp cho đồng đội ghi được những bàn thắng bất ngờ.

Trong một trận cầu "duy nhất" như thế này, chỉ cần một khoảnh khắc loé sáng của một cầu thủ là trận đấu có thể được quyết định. Xét về mặt đó thì M.U nhỉnh hơn Arsenal.

Về độ "lì", M.U cũng nhỉnh hơn Arsenal, mà trận cầu này thử thách rất dữ dội từng nơ-ron thần kinh của cầu thủ. Ai chơi tập trung hơn, lạnh lùng hơn, quyết đoán hơn, người đó có cơ giành chiến thắng.

Trên cơ sở đó, có thể dự đoán: M.U sẽ lần thứ 3 trong mùa này vượt qua Arsenal? Thật khó để nói chắc điều gì lúc này.

Có thể bạn quan tâm