Không có chuyện bắt cóc trẻ em ở Hưng Yên

NDĐT - Thời gian qua, dư luận trong nhân dân trên địa huyện Văn Lâm (Hưng Yên) xôn xao về việc có một số trẻ em bỏ nhà đi chơi và bị bắt cóc. Tin đồn này đã gây hoang mang trong nhân dân, nhất là đối với các bậc cha mẹ có con đi học.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân ngày 28-5, Thượng tá Trần Văn Đạt, Trưởng công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) cho hay: Trong thời gian từ ngày 22-4 đến ngày 8-5, công an huyện Văn Lâm có nhận được ba đơn trình báo về việc cháu Phạm Thị Tuyết, sinh năm 1994, học sinh lớp 9A, trường THCS Chỉ Đạo, đi học không thấy về nhà;

Cháu Lê Văn Tuân, sinh năm 1997, ở thôn Khách, xã Minh Hải, học sinh lớp 6C, trường THCS Minh Hải, đang lùa vịt ở nhà thì bị hai thanh niên đi xe máy đến bắt và trói vào bao tải đưa đi;

Cháu Kiều Thị Dung, sinh năm 1997, học sinh lớp 6A, trường THCS Minh Hải bị một thanh niên đi xe máy đút giẻ vào mồm rồi đưa cháu lên xe; và một tin đồn của nhân dân thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải về việc bắt cóc hụt.

Sau khi nhận được các đơn trình báo trên, công an huyện Văn Lâm đã vào cuộc để làm rõ những thông tin trên. Theo báo cáo số 196 của công an huyện Văn Lâm gửi Giám đốc công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 6 giờ ngày 22-4, cháu Phạm Thị Tuyết học sinh lớp 9A, trường THCS Chỉ Đạo đạp xe đến trường.

Sau khi gặp các xong, Tuyết không vào lớp mà dặn các bạn là đi mua bút, sách sau đó sẽ quay lại trường. Nhưng Tuyết đã bỏ đi đến ngày 9-5 mới tự về. Tuyết cho biết lý do bỏ nhà đi là để kiếm tiền nhưng không kiếm được tiền thì tự về nhà, không có ai rủ đi chơi hay bị bắt cóc.

Kết quả xác minh theo lời trình bày của cháu Kiều Thị Dung, học sinh lớp 6A, trường THCS Minh Hải, có nhiều mâu thuẫn. Đến ngày 11-5, cháu Dung đã tự nhận là cháu dựng chuyện bị bắt cóc do đã tiêu hết số tiền xin của bố để mua bút. Cháu sợ không dám về nhà mà đạp xe ra thị trấn Như Quỳnh. Do cháu mặc áo có biển hiệu trường THCS Minh Hải nên mọi người thấy cháu lang thang buổi tối ở chợ đã thông báo về trường, sau đó được giáo viên đưa cháu về nhà.

Đối với việc trình báo cháu Lê Văn Tuân học sinh lớp 6C, trường THCS Minh Hải, bị bắt cóc, công an huyện Văn Lâm khẳng định tại hiện trường không có bao tải và xe đạp như cháu Tuân trình bày.

Về tin đồn bắt cóc hụt tại thôn Hoàng Nha, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm đã gặp anh Nguyễn Ngọc Bân, sinh năm 1988, ở thôn Hoàng Nha (Minh Hải) và được biết: Khoảng 19 giờ ngày 8-5, anh Bân đang đi bộ ở thôn thì có một thanh niên đi ngược chiều dùng bình xịt vào ngực. Anh Bân quay lại chửi người thanh niên đó và tự nói với mọi người là mình bị bắt cóc hụt.

Tiếp sau đó, trên địa bàn huyện Văn Lâm còn có tin đồn về việc phát hiện có nhiều cháu bé bị vùi trong đống rác, mất hết nội tạng và phát hiện có ngôi mộ chôn tập thể có nhiều cháu bé bị bị mất hết nội tạng.

Theo Thượng tá Trần Văn Đạt, Trưởng công an huyện Văn Lâm, những thông tin trên chỉ là tin đồn, không có căn cứ. Cơ quan điều tra công an huyên tiếp tục làm rõ và xử lý thích đáng với những kẻ tung tin thất thiệt. Người dân cần cảnh giác với những tin đồn thất thiệt, đồng thời có biện pháp giáo dục, quản lý con em mình.

Có thể bạn quan tâm